Sau hơn 20 năm chăm bẵm lũ rắn, lão nông Phan Kế Đông đã thuần hóa được cả những chú hổ mang phì hung dữ nhất. Từ một nông dân nghèo rớt mồng tơi, giờ lão đã có cơ ngơi tiền tỷ.
Thầy giáo trẻ Bùi Xuân Tùng (SN 1978) đang dạy tại Trung tâm Tin học Trường Đại học Tây Đô nhưng bén duyên, đam mê con rắn hổ hèo. Trang trại rắn giống của thầy Tùng hiện là địa chỉ tin cậy của nông dân miền Tây.
Chùa Long Cốt Tự theo người dân xung quanh cho biết thì đã từng bị nhiều kẻ đến đào trộm nhiều lần. Nhưng điều lạ là những lần đào trộm ấy đều bị bỏ dở lúc nửa đêm và kẻ xấu cũng biến mất một đi không trở lại...
Khi màn đêm buông xuống, trên khắp các triền đồi ở miền dẻo cao thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là lúc nhiều loài rắn độc như hổ mang chúa, cạp nong... bắt đầu đi săn mồi. Thời điểm ấy, cũng là lúc những người hành nghề săn rắn độc bắt đầu công việc của mình.
Hơn một nửa đời người rồi đến lúc nghỉ hưu, ông đã cứu giúp cho nhiều người không may bị trúng rắn độc cắn, giúp họ thoát khỏi cái chết bởi "thần xà" mà không màng đến danh lợi.
40 cá thể bò sát gồm các loại trăn, rắn, kỳ đà, nhím, sóc... được trưng bày tại một quán cà phê dành cho người yêu thích động vật. Khách uống cà phê có thể chơi đùa cùng chúng.
Khi vừa bước vào cửa thượng điện thì hốt hoảng phát hiện một con rắn hổ mang đang nằm khoảng tròn bên góc cửa. Khi thấy người, con rắn liền ngóc đầu lên nhìn và không di chuyển.