Con riêng
-
Anh rất quan tâm tới con trai tôi. Những lúc tôi bận, anh còn chủ động đưa đón cháu đi học, đi chơi. Một lần cháu ốm, anh tất tả bắt xe, cùng tôi đưa con đi viện… Cảm giác được một người đàn ông chăm sóc, che chở cho con đã làm tôi rơi nước mắt.
-
Thật không ngờ, mẹ chồng tôi bảo, tôi là đứa giả dối, đạo đức giả, rằng nếu yêu thương con chồng thì đã dạy dỗ, bảo ban, mắng mỏ nó như với một đứa con đẻ. Bà nói tôi cố tình ghét cho ngọt cho bùi, để làm hư con chồng.
-
Em kết hôn lần 1 khi chỉ mới 19 tuổi. Lúc ấy em đang học năm thứ nhất đại học, nhưng vì lỡ có bầu trước cưới nên mọi kế hoạch học tập của em dang dở hết. Chồng em khi ấy là công tử nhà giàu, chỉ lông bông không công ăn việc làm dù anh hơn em đến 5 tuổi.
-
Với thủ đoạn thường thấy là đầu độc bằng thạch tín, những nữ sát nhân dưới đây đã giết chết nhiều người chồng và thậm chí con đẻ.
-
Tuần rồi, tôi có việc phải đi công tác đột xuất về tỉnh nhà. Nhân tiện Thảo đang cắt phép, cũng đang ở quê nên tôi tính làm "cơn mưa bất chợt", ghé qua thăm em và các cụ. Tuy nhiên, tôi tính làm em bất ngờ một thì sự thật phơi bày lại làm tôi bất ngờ gấp vạn lần.
-
Động thái này của Tinh Gia như ngầm thừa nhận mình là cha ruột của con trai Trương Bá Chi.
-
Xảy ra mâu thuẫn với vợ, người đàn ông lấy thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng của vợ khiến cháu bé 8 tuổi tử vong.
-
Vì muốn vợ trở về nhà, A Sap đã trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế cho con riêng của vợ uống. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé 8 tuổi đã tử vong sau đó.
-
Mặc dù còn vay tới 30% nhưng như vậy cũng khiến tôi vui sướng, đây cũng là món quà cầu hôn của tôi cho Oanh, tôi để em đứng tên như 1 cách thể hiện sự nghiêm túc của mình.
-
Chồng tôi vẫn nặng tình. Những lần say, anh vẫn gọi cho tôi nói lời xin lỗi, anh nói anh sai lầm khi để mất tôi. Đáp lại những lời đó, tôi chỉ lắc đầu vì chuyện cũ đã qua rồi.