Con thơ

  • (Dân Việt) - Anh Lê Thành Danh - chồng của sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 28 tuổi, ở Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vừa gửi tới báo NTNN đơn phản ảnh về cái chết oan của vợ mình.
  • (Dân Việt) - Chiều Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang) mây đen giăng kín, bà nội chiến sĩ dân quân Huỳnh Văn Tùng ôm hai đứa chắt vào lòng mà thương xót đứa cháu nội yêu quý đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chống lũ cách đây hơn 10 ngày.
  • (Dân Việt) - Trong đám tang anh Chính tại quê nhà, nhiều phóng viên có mặt đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đứa con thơ dại mới 4 tuổi ngước đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn dòng người vào viếng bố.
  • (Dân Việt) - Ở cái tuổi gần 40, người ta đã là trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ già và con thơ thì tôi không thực hiện được nghĩa vụ thiêng liêng ấy.
  • Dân Việt - Người chồng đi uống rượu về nhà và xảy ra xích mích với vợ. Khi người chồng tỉnh dậy thì phát hiện vợ đã treo cổ tự vẫn sau nhà bếp, để lại đứa con thơ chưa đầy 1 tuổi…
  • (Dân Việt) - Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Khánh (38 tuổi), thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Chị Khánh bị mù một bên mắt phải, chậm chạp, đãng trí.
  • (Dân Việt) - Đã hơn 10 ngày trôi qua, 11 người vợ cùng hàng chục trẻ thơ ngóng chồng, cha trong nỗi nhớ và cả sự lo lắng. Chiều đến, những người đàn bà dắt díu con thẫn thờ trông ra biển khơi mong một bóng tàu...
  • Chỉ vì lời nói ngây thơ của đứa con, Nguyễn Trọng Đức, 50 tuổi, đã không kìm nén được cơn ghen, dùng axít để đi trả thù anh Trần Phát Xuân, 39 tuổi - chủ quán đờn ca tài tử Mai Hương vì dám “ve vãn” vợ “hờ” của mình.
  • (Dân Việt) - Đã hai năm đi qua, 20 người chồng mất vợ, 35 đứa trẻ mồ côi mẹ sau vụ chìm đò trên sông Gianh ở xã Quảng Hải (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã đứng lên và gây dựng một cuộc sống mới. Nhờ sự giúp sức của cộng đồng, mùa xuân đã về sớm với họ.
  • (Dân Việt) - Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có 16 người chết. Nỗi mất mát, tang thương đang trùm lên ở nhiều vùng quê xứ Nghệ.