Củng Lợi và đại gia Singapore: Một kết thúc buồn

Thứ ba, ngày 03/09/2013 06:25 AM (GMT+7)
Củng Lợi vào năm 2008 từng khiến người Trung Quốc bức xúc, khi họ chứng kiến nữ đồng bào nổi tiếng thế giới từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và chính thức trở thành công dân Singapore.
Bình luận 0
Cả hai quốc gia này đều không chấp thuận quốc tịch kép, và gần đây Củng Lợi nói tại Thượng Hải: “Tôi làm thế vì gia đình tôi. Ai nói gì thì nói, tôi vẫn là người Trung Quốc”.

Mang tiếng “phản quốc”

Nhưng cô vẫn bị gọi là “ả phản quốc” khi rời quê hương, một số ý kiến tiêu cực cho đây là "hành động phản bội không thể tha thứ", họ đòi tẩy chay Củng Lợi và những bộ phim của cô, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thay đổi người đại diện hình ảnh.

Số là Củng Lợi đã làm đám cưới với đại gia Huỳnh Hòa Tường (người Singapore) nhưng sau này họ không cùng nhau xuất hiện trước công chúng và họ cũng không có con với nhau. Qua năm 2012, người đại diện của Củng Lợi khẳng định cặp vợ chồng này đã ly dị, và có tin đồn cô có người tình mới. Củng Lợi gần đây cũng xác nhận, ở Singapore, cô “sống trong một khách sạn”.
Củng Lợi có vẻ có bầu
Củng Lợi có vẻ có bầu
Khi các thông tin này xuất hiện, cư dân mạng Trung Quốc (TQ) đặt dấu hỏi: “Vấn đề chính là Củng Lợi sẽ tái nhập quốc tịch TQ?”. Đến tháng 5.2012, Huỳnh Hòa Tường khẳng định vợ chồng ông đã ly dị từ năm 2009, và “Việc cô ấy nhập quốc tịch Singapore cũng là cách cô ấy tỏ bày sự chung thủy và tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thật sự Củng Lợi rất yêu quý tổ quốc của cô ấy. Đi đến đâu, cô ấy vẫn giữ một trái tim Trung Hoa”.

Huỳnh Hòa Tường giải thích: cuộc hôn nhân 13 năm sụp đổ vì hai người theo đuổi hai con đường sự nghiệp khác nhau, công việc buộc mỗi người phải thường xuyên đi đây đi đó: “Chúng tôi xa nhau nhiều hơn là ở bên nhau. Giữa chúng tôi chỉ còn tình bạn chứ không còn tình yêu. 3 năm trước, chúng tôi trao đổi về vấn đề này 3 lần và cuồi cùng đồng ý chia tay”.

Huỳnh Hòa Tường nay 62 tuổi, khẳng định hai người không tranh chấp về tài sản, duy trì quan hệ bạn bè bằng cách gọi điện thoại hỏi thăm nhau vào các dịp lễ, tết. Ông còn nói họ đối xử tôn trọng nhau, không bao giờ cãi lộn, và tặng quà cho nhau mỗi khi từ nước ngoài trở về. Câu trả lời của Huỳnh Hòa Tường khi có tin Củng Lợi đang cặp bồ với một nhiếp ảnh gia Pháp nhỏ hơn cô 13 tuổi và có ảnh chụp “quả tang” đôi tình nhân đi dạo trong công viên. Củng Lợi nhìn đẫy đà hơn nên có suy đoán rằng cô có bầu. Ông phủ nhận tin đồn Củng Lợi ngoại tình suốt 6 năm bằng cách khẳng định họ chỉ ly dị từ năm 2009 và ông chúc vợ cũ hạnh phúc bên người mới.

Bi kịch “không có con”

Trong thực tế, có thể việc Củng Lợi không thể sinh con cho gia đình chồng là lý do họ chia tay nhau. Năm 2007, nhân một chuyến vợ chồng con gái về thăm nhà, mẹ Củng Lợi nói với con gái: ‘Chẳng phải đã đến lúc sinh con rồi sao?’, năm đó, Củng Lợi 42 tuổi và đã kết hôn được 11 năm. Củng Lợi nghĩ, chuyện con cái là chuyện trước sau cũng phải làm và khi nghe vợ nói về ý định sinh con, Huỳnh Hòa Tường rất mừng, gọi điện thông báo cho gia đình bên Singapore.

Để tập trung cho kế hoạch sinh con, Củng Lợi hủy một số bộ phim và chuyển sang sống ở Singapore. Tuy nhiên, chờ hơn nửa năm trôi qua mà chưa có bất cứ dấu hiệu cấn thai, hai vợ chồng đến kiểm tra ở các bệnh viện Bắc Kinh, Singapore và phải nhờ cả bác sĩ tư ở Mỹ. Tất cả các nơi đều kết luận, sức khỏe hai người vẫn bình thường và hoàn toàn có khả năng có con. Hai bên gia đình đều nóng ruột, đến chùa cầu khấn, cắt thuốc Đông y cho Củng Lợi, hằng ngày Huỳnh Hòa Tường tự tay sắc thuốc cho vợ uống.
Củng Lợi cùng chồng Huỳnh Hòa Tường
Củng Lợi cùng chồng Huỳnh Hòa Tường
Một năm trôi qua, vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai, Củng Lợi mất dần kiên nhẫn. Đúng lúc đó, đạo diễn người Mỹ Mikael Hafstrom mời cô tham gia bộ phim Thượng Hải nên Củng Lợi tỏ ra rất hào hứng, nhưng chồng cô phản đối: “Vậy còn chuyện sinh con? Nếu anh đồng ý để em đi Mỹ, anh phải nói sao với gia đình hai bên?”. Củng Lợi bất mãn đáp: “Con cái là chuyện quan trọng, nhưng em đã gắng hết sức, không thể vì chuyện sinh con mà vứt bỏ mọi thứ”.

Không thể tìm được tiếng nói chung với chồng, năm 2008, Củng Lợi lạnh lùng xách hành lý sang Hollywood đóng phim. Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng diễn ra suốt thời gian Củng Lợi ở phim trường Shanghai, Huỳnh Hòa Tường không ân cần gọi điện hỏi thăm vợ như trước, Củng Lợi cũng tập trung vào bộ phim.

Tại quê nhà, mẹ Củng Lợi không may bị ngã, phải nhập viện, Huỳnh Hòa Tường tức tốc bay từ Singapore sang Bắc Kinh để chăm sóc bà. Nhận được tin dữ, Củng Lợi cũng bỏ buổi ra mắt phim để quay về. Có mặt tại bệnh viện lúc 2 giờ sáng, cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy là chồng đang ngồi ngủ gục bên giường bệnh, một tay cầm tay mẹ, một tay cầm điện thoại. Củng Lợi rơi nước mắt, khoảnh khắc ấy, cô quyết định chuyển sang Singpore sống và cố gắng cứu vớt hạnh phúc gia đình.

Thời điểm đó, Củng Lợi bị gọi là “ả phản quốc”. Điều khiến cô đau lòng nhất là sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, dư luận lại chĩa hướng tấn công vào chồng cô. Tháng 5/2009, đang ở Mỹ, Củng Lợi giật mình khi thấy một bài viết trên báo tiếng TQ: “Huỳnh Hòa Tường tìm niềm vui ở bar đêm, hôn nhân của Củng Lợi có nguy cơ tan vỡ”. Bản thân từng nhiều lần đối mặt với những tin đồn tương tự, Củng Lợi đủ sáng suốt để nhận ra những hành động của chồng là hết sức bình thường. Củng Lợi gọi điện về xin lỗi chồng vì đã làm liên lụy đến anh, Huỳnh Hòa Tường yên lặng và không nói gì. Củng Lợi cảm giác như việc phải chịu áp lực quá lớn khiến anh vô cùng mệt mỏi..

"Cuộc hôn nhân này có đáng để duy trì không?"- Huỳnh Hòa Tường đem câu hỏi này đến hỏi Củng Lợi và nhận được câu trả lời: "Hôn nhân đâu phải là chuyện của hai người. Có rất nhiều chuyện dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có cách nào khống chế được". Và họ ly dị.

Sau cuộc chia tay với đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm 1994, Củng Lợi quen Huỳnh Hòa Tường qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi ấy ông đang là giám đốc điều hành một công ty thuốc lá có tiếng. Ông thường xuyên bay đến Bắc Kinh để thăm Củng Lợi, và rất được lòng mẹ Củng Lợi, bà Triệu Anh. Mỗi lần đến chơi, ngoài quà cáp, Hòa Tường thường giúp bà làm việc nhà. Bà Triệu Anh nói với con gái: “Huỳnh Hòa Tường là người chân thật, có trách nhiệm, một người đàn ông như vậy có thể cho con hạnh phúc lâu dài, ổn định, tại sao không chấp nhận nó?”.
Củng Lợi và bạn trai người Pháp
Củng Lợi và bạn trai người Pháp
Bị cha mẹ thuyết phục, vào ngày 15.2.1996, cặp đôi đại gia - minh tinh này tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống ở Hong Kong, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ban đầu, Củng Lợi dần dần rời xa làng giải trí, trừ những lần tham gia các hoạt động, cô hầu như dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi.

Năm 2000, chuyện làm ăn gặp khó khăn, với sự ủng hộ của vợ, Huỳnh Hòa Tường nghỉ việc nhưng gia đình mất đi một nguồn thu nhập đáng kể, Củng Lợi đành tái xuất trên màn ảnh và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Lịch làm việc của cô trong vòng hai năm nhanh chóng được phủ kín. Để chồng đỡ buồn, mỗi lần đi đâu, Củng Lợi đều đem chồng theo. Khi đó, nhiều người gọi đùa Huỳnh Hòa Tường là “bảo mẫu” của vợ. Năm 2003, khi bộ phim Chuyến tàu của Châu Ngư thành công rực rỡ, bắt đầu xuất hiện tin đồn Củng Lợi có mối quan hệ tình cảm với bạn diễn Tôn Hồng Lôi. Những thông tin tràn ngập mặt báo khiến không chỉ Củng Lợi mà cả Huỳnh Hòa Tường cũng phải chịu áp lực rất lớn.

Tháng 4.2006, Củng Lợi tiếp tục bị nghi ngờ có mức quan hệ bất thường với nam diễn viên người Pháp, Colin Farrell, sau khi cùng hợp tác trong phim Miami Vice. Ngay khi nhìn những tấm ảnh vợ mình và Colin Farrell ôm, hôn nhau trước quảng trường Thiên An Môn, Huỳnh Hòa Tường lắc đầu: “Đó là những cử chỉ bình thường của người ngoại quốc, mọi người hiểu lầm rồi…”.

Khi đó, ai nấy đều cho rằng Củng Lợi thật may mắn khi có một người chồng biết thông cảm và yêu thương vợ hết mực, nhưng hạnh phúc hôn nhân của nữ minh tinh này không thể kéo dài như nhiều người lầm tưởng…
Cẩm Tú (Dòng Đời) (Cẩm Tú (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem