Ký ức Hà Nội: Lược sử về cửa Ô Cầu Dền Thủ đô
Sau sắp xếp, sáp nhập, tên gọi phường Cầu Dền sẽ không còn, nhưng ký ức mỗi người Hà Nội sẽ không bao giờ phai địa danh lịch sử Ô Cầu Dền.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 được tổ chức với chủ đề "Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình" gắn liền với hình ảnh một Thủ đô đang phát triển, không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Sau sắp xếp, sáp nhập, tên gọi phường Cầu Dền sẽ không còn, nhưng ký ức mỗi người Hà Nội sẽ không bao giờ phai địa danh lịch sử Ô Cầu Dền.
Thăng Long, Kẻ Chợ, một đô thị có nhiều làng xưa. Tôi có thú vui len lỏi trong mấy ngõ phố xen kẽ với ngõ chợ. Hỏi chuyện mấy cụ trên chín mươi tuổi, họ nhớ rất rõ về chợ trong phố vì nó gần giống với chợ trong làng, nơi ấy chất chứa bao kỷ niệm đậm tình...
Đại tướng Văn Tiến Dũng quê ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội). Ông được biết đến là một danh tướng có nhiều công lao đóng góp trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu bên trong đời binh nghiệp sôi động của ông là một tâm hồn nhạy cảm cùng sự điềm tĩnh, đức độ hiếm thấy...
Cha tôi là một người "Hà Nội cũ". Nhưng trong chính sự cũ kỹ ấy, tôi tìm thấy cả một thế giới mà người ta hôm nay ít khi chạm tới.
Mọi người thường nhắc về Hà Nội cổ kính, một Hà Nội xưa với bao kỷ niệm tươi đẹp, đó là những góc phố nhỏ, mái ngói rêu phong, tiếng rao đêm lay động lòng người...
Mỗi tiếng rao mang theo cả một không gian sống, một hình ảnh rõ nét về người Hà Nội, từ chị bán quà rong ở cổng trường, bác hàng xôi nơi ngã ba, cho đến cụ ông, cụ bà gánh hàng ra phố...