Bài dự thi "Ký ức Tết trong tôi": Em làm dâu người Hà Nhì...
Đó là đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại một thôn nhỏ vùng cao.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bao nhiêu năm đã qua, nhưng cái Tết đặc biệt nhất những ngày còn ở quê vẫn không thể nào mờ phai trong tâm trí tôi. Đó là những cái Tết mà tôi bị đánh đòn và trở thành người đỡ đẽ bất đắc dĩ đúng vào khoảnh khắc giao thừa.
Đó là đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại một thôn nhỏ vùng cao.
Nhân đọc bài của đạo diễn Lê Hoàng viết về Tết mà cô bạn tôi lấy làm bài tập cho các con, bỗng nhiên nhớ Tết và muốn viết vài dòng về Tết của hai chị em tôi những năm 1980, còn xa nữa thì dưới 6 tuổi nên tôi không còn nhớ.
Hồi tôi còn nhỏ, sau nhà luôn có một đụn củi dựng thành hình nón hệt như người ta xếp đốt lửa trại; đó có thể là những gốc bình bát, những khúc đòn tay bị mối đục không còn dùng được hoặc là những tàu dừa khô đã được rọc hết lá..., mà nội góp gom cự lại, bảo để dành chụm nồi bánh cuối năm.
Trong cuộc đời, có những cái Tết không bao giờ quên cùng những người sẽ mãi… "không bao giờ lớn".
Tháng Chạp, tiết trời bắt đầu có sự chuyển giao, khắp các con đường, lối ngõ lại thêm mùa gió xuân tràn về…
Hằng năm, cứ vào độ Tết đến xuân về, nghe theo tiếng trống thúc hội, người dân làng Đại Vũ quê tôi lại nô nức kéo nhau ra chùa làng để du xuân trẩy hội.
Dạo ấy, cứ đến gần tết, tôi lại sợ nghe tiếng lợn kêu, cho dù trước đó tôi thường xuyên cho lợn ăn và yêu quý đàn lợn. Ám ảnh từ nồi cám lợn năm nào giờ đã tan biến, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn rùng mình và nhắc nhở mình phải sự cẩn thận trong mọi việc.
Chiếu tết, mưa lâm thâm, gió lạnh. Tôi và vợ đi sắm tết ở siêu thị. Loáng cái, cả cái tết đã nằm gọn trong tay, người mua thấy nhanh, kẻ bán thấy vui. Chớp nhoáng. Trong lòng tôi bỗng hiện lên ký ức về những phiên chợ tết năm nào khi còn víu áo mẹ.
Người dân thấy cửa hờ cứ nghĩ mọi người bên trong đã thoát được ra ngoài, nhưng sự thật quá đau xót.
Nhiều cơ quan chức năng, nhà hảo tâm cho biết sẽ hỗ trợ lo hậu sự cho 5 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM rạng sáng ngày 27 Tết (21/1).
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra căn nhà đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 nơi xảy ra vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng vào sáng ngày 21/1 (tức ngày 27 Tết).
Do nơi xảy ra vụ cháy ở sâu trong con hẻm nhỏ, lực lượng phải di chuyển các dụng cụ vào chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế thì phát hiện 5 mẹ con tử vong, 4 chiếc xe máy bị thiêu rụi chắn trước cửa nhà.
Bước đầu, công an xác định cả 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở nhà dân tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM vào rạng sáng 27 Tết (21/1) là 5 mẹ con gồm 3 nữ và 2 nam.
Sáng 21/1 (tức 27 Tết), Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đang cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy khiến 5 người tử vong ở khu vực.
Ngày 23/1 (tức 29 Tết), Công an quận 9, TP.HCM đang giữ Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) là nghi phạm đốt nhà làm 5 mẹ con ở quận 9 tử vong vào ngày 21/1.
Chiều 23/1 (tức 29 Tết), nguồn tin của phóng viên cho hay, VKSND TP.HCM cho biết, vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi giết người.
Phước ở sát vách gia đình nạn nhân. Hàng xóm nhận xét nghi phạm sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh.
Ngày 23/1 (tức 29 Tết), Công an quận 9, TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (tự “Hiền”, SN 1982, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi giết người.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà bà Huệ khiến 5 người trong nhà bà này tử vong vào ngày 22/1.
"Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh lên. Ai cũng nghe tiếng kêu cứu vọng ra. Mọi người ra sức dập lửa, gọi tên các nạn nhân nhưng rồi không nghe thấy gì nữa", một nhân chứng kể.
Liên quan đến vụ cháy 5 người chết ở Sài Gòn, đến nay nghi can Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982, ngụ quận 9) đã khai báo chi tiết về quá trình gây án.