Cường “trắng”: Nét đẹp hào hoa của một “Lá chắn thép” làng Phủi

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 08/11/2019 10:10 AM (GMT+7)
Khi nhắc đến vị trí trung vệ trong bóng đá, chắc hẳn nhiều người nghĩ ngay đến một cầu thủ có vẻ ngoài xù xì gai góc, thế nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều người chơi ở vị trí này lại thiên về đầu óc pha lẫn một chút ranh mãnh, thậm chí còn không kém phần hào hoa và hiệu quả. Và ở trên sân phủi, Cường “trắng” chính là đại diện cho một nét đẹp hào hoa của một “Lá chắn thép”.
Bình luận 0

img

Cường "trắng" - trung vệ hào hoa của bóng đá phủi Hà Nội.

Nói đến Cường “trắng”, các cầu thủ nổi tiếng trong giới phủi đều nói về anh với một sự ngưỡng mộ nhất định. Đa số nhận xét, Cường "trắng'" là mẫu trung vệ thuộc dạng hiếm, chơi bóng thiên về đầu óc, ít phạm lỗi. Ngay cả ở những tình huống phòng ngự thiếu người khi mà đồng đội chưa kịp lui về hỗ trợ, thì Cường “trắng” vẫn luôn biết cách "hóa nguy thành an" nhờ kinh nghiệm và sự lọc lõi của mình.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Cường “trắng” còn là một cầu thủ chia bài tấn công cực tốt nhờ có đôi chân rất "ngoan" và tư duy chơi bóng của một cầu thủ từng có thời gian chơi ở vị trí tiền vệ của sân 11. Trung vệ này luôn biết cách cầm nhịp và điều tiết trận đấu thay vì chơi bóng an toàn như những trung vệ khác.

img

Cường "trắng" từng có thời gian ăn tập cùng Thành Lương ở đội trẻ Hà Tây.

Xem Cường “trắng” thi đấu, người ta thấy được sự điềm tĩnh đến lạ trong phong cách chơi bóng của trung vệ này. Có cảm giác anh luôn nắm bắt được mọi suy nghĩ và cách triển khai tấn công của đối phương, nhờ vậy Cường “trắng” luôn là người xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để có những pha tranh cướp bóng rất hợp lý.

Rất ít khi người ta thấy trung vệ của CLB EOC phạm lỗi ác ý với đối phương. Nói không quá, “Cường trắng” đã biến nghề "đốn củi" thành một nghệ thuật phòng ngự trong bóng đá phủi. Ngoài ra, cũng phải kể đến những pha cướp bóng và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự rất nhanh của cầu thủ này. Điều đó rất nhiều lần đã giúp các cầu thủ tấn công có điều kiện thuận lợi để đem về những bàn thắng chớp nhoáng cho đội nhà.

img

Cường "trắng" là trung vệ hiếm có trong làng phủi Hà Thành.

Thủ môn Hưng "Esele" (FC Gia Việt) nhận xét: "Về đẳng cấp chơi bóng trên sân thì “Cường "trắng" là một cầu thủ rất toàn diện. Tôi đã từng là đồng đội của anh Cường ở đội bóng FC Hà Tây, thực sự mà nói anh Cường “trắng” cứ đá thế này thì những thủ môn như chúng tôi đúng thật khó có việc gì để làm".
HLV Minh Tuấn của FC Việt Phương Đông nói về Cường “trắng”: "EOC là một đội bóng sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng cao nên có thể Cường được hỗ trợ tốt hơn những trung vệ khác, thế nhưng không thể phủ nhận tài năng của cậu ấy. Cường “trắng” là cầu thủ chơi rất ổn định và chắc chắn. Ở độ tuổi đã ngoài 30 mà cậu ta vẫn giữ được phong độ thi đấu như vậy quả thật là rất đáng nể phục".

Thêm một ưu điểm nữa ở Cường “trắng” là anh thuộc mẫu cầu thủ hỗ trợ tấn công cực tốt. Ở những tình huống cố định, trung vệ này thường xuyên đứng trước bóng và có rất nhiều ý tưởng để xé toang khung thành của đối phương. Với sở trường là những pha miết lòng chân phải cực căng và hiểm hóc, không ít lần Cường “trắng” đã tạo ra những siêu phẩm cho riêng mình từ những sút phạt trực tiếp.

img

Cường "trắng" nâng cao chiếc cúp vô địch giải Super League cùng đội bóng EOC.

Đeo trên tay chiếc băng đội trưởng, Cường “trắng” luôn là thủ lĩnh tinh thần ở bất kỳ tập thể nào anh góp mặt. Mỗi khi có mặt trên sân, trung vệ gốc Hà Tây này luôn thể hiện tốt vai trò của một người anh cả. Sự góp mặt của Cường “trắng” trong đội hình luôn khiến các HLV cảm thấy rất an tâm vì anh luôn là” tấm lá chắn thép” có mặt ở mọi điểm nóng để hoá giải những đợt tấn công nguy hiểm đến từ đối phương.

img

Dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Cường "trắng" vẫn giữ được phong độ ổn định.

Ở độ tuổi 36, trong khi các đồng đội cùng lứa trong giới phủi nếu không giải nghệ hoặc tìm những sân chơi “vừa miếng”, thậm chí chuyển lên làm công tác huấn luyện, thì với riêng cá nhân Cường “trắng”, anh vẫn hàng tuần xách giày ra sân thi đấu ở những trận đấu có cường độ cao. Ở mùa giải HPL lần thứ 7 này, trung vệ hào hoa số một của bóng đá phủi Hà Thành có lẽ sẽ là một trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất của giải đấu. Ở trên khán đài, những khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn của Cường “trắng” đều phải thốt lên rằng, Cường “trắng” cứ chơi bóng thế này thì anh có thể đá đến HPL- S10 chứ chả đùa.

Trước màn trình diễn ấn tượng của Cường "trắng", Cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu còn nói đùa rằng: “Thôi em già rồi nghỉ đi cho các em trẻ còn tiến bộ, chứ đá thế này bao giờ các em nó mới có đất để thể hiện mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem