Cướp nhà giàu đất Cảng bằng súng bật lửa

Thứ tư, ngày 13/10/2010 15:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giả làm nhân viên sửa đường cáp ti vi, Đại dùng súng bật lửa đe dọa người giúp việc của một gia đình ở Hải Phòng, trói lại và lục soát tài sản. Khi chủ nhà về, phát hiện vụ việc đã hô hoán.
Bình luận 0

Công an huyện An Dương, Hải Phòng vừa bắt giữ tên cướp táo tợn Phạm Quý Đại, 29 tuổi, trú tại đội 4, xóm Nam, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Khoảng 18 giờ chiều 11-10, Đại giả làm thợ sửa chữa đường cáp tivi để người giúp việc tại số nhà 106 đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương ra mở cổng. Khi vào đến phòng bếp tầng một, tên Đại bất ngờ túm giữ tay bà Phùng Thị Phin, 57 tuổi, người giúp việc, rút súng (loại bật lửa ga) ra trấn áp, trói và tưới xăng lên người đe doạ, sau đó lục soát tài sản.

Khi chị Nguyễn Thị Loan, chủ nhà, dùng chìa khoá của mình mở cửa vào nhà thì phát hiện trong nhà có một chiếc xe máy lạ. Chị Loan chạy vội lên tầng hai thì phát hiện người giúp việc bị trói vào vòi nước trong nhà tắm trên tầng hai, trên đầu phủ một chiếc áo ướt đẫm xăng, miệng bị nhét giẻ… Thấy vậy chị Loan vội hô hoán.

Sau một hồi lục tìm trong nhà, cuối cùng người dân đã bắt gọn được kẻ gian khi hắn đang ẩn nấp sau cánh cửa ngoài ban công tầng hai nhà chị Loan và bàn giao cho công an huyện An Dương.

Tại cơ quan điều tra, tên Đại khai nhận sau khi đe dọa bà Phin, hắn đã lục soát lấy số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay Sony, 1 ĐTDĐ, 3 sợi dây chuyền vàng, 2 đôi hoa tai, 4 nhẫn vàng, 1 mặt dây chuyền vàng... tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem