Cưu long
-
Ngày 29.7 tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Hàn Quốc lần thứ 4. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.
-
Dù sau này có đi đâu và làm gì, chúng ta cũng không bao giờ quên được những hình ảnh của tuổi thơ khi cùng nhau vui đùa, chăn trâu, đá bóng, thả diều uống nước dừa trên cánh đồng sau mùa thu hoạch...
-
Hoàng Dung đã gặp sự cố sàm sỡ vòng một ngay trước ống kính.
-
Mảnh đất miền Tây hiền hòa quanh năm màu mỡ như một món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng . Ai đi về miền Tây, được lắng lòng lại với ruộng đồng bát ngát, được nghe tiếng chim, tiếng sáo, được trải nghiệm cuộc sống giản dị và thanh bình thì xem như không uổng phí một chuyến đi.
-
Từ điển Bách khoa Việt Nam đã mắc sai lầm? Buổi cơ cầu, các doanh nhân thường được thầy phong thuỷ dặn kỹ: chớ ăn thịt rùa. Chủ nhà hàng đã kỵ ăn còn kỵ bán thịt rùa. Nhưng ba ba vẫn bán hà rầm.
-
Hình ảnh “kinh tế thị trường” đầu tiên đối với tôi không phải là những học thuyết, lý luận của các nhà kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, Michael Porter mà chính là… những chiếc ghe hàng vùng sông nước miền Tây Nam Bộ quê tôi. Ở nơi đò giang cách trở, xa chợ, xa thành.
-
Ngày 15.6 tới, tại Cần Thơ, Cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân tại Cần Thơ sẽ phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức Giải Bi da báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2014.
-
Ngày 3.6, theo ghi nhận của phóng viên NTNN, lần đầu tiên giá gừng ở một số tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tăng ở mức cao kỷ lục.
-
Củ co có lá và cọng như bông súng nhưng kích thước nhỏ hơn. Người ta ít thấy bông củ co nở. Hay do bông nó quá nhỏ và nở vào buổi xế chiều nên ít ai để ý.
-
Cứ tháng Chạp hàng năm, người dân Sa Đéc (Đồng Tháp), vùng hoa – cây kiểng lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long lại tất bật chuẩn bị hoa xuân để chuyển bán trên khắp mọi miền đất nước.