Đại Việt sử ký toàn thư
-
Trải 50 năm làm quan, Phạm Công Trứ đã phò tá 5 đời vua Lê, 2 đời chúa Trịnh, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.
-
Sách “Nhị Khê Nguyễn thị thế phả” và một số nguồn sử liệu ghi Trạng nguyên Nguyễn Thiến là viễn tổ của thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Thiến đỗ Trạng nguyên trước Nguyễn Bỉnh Khiêm một khoa, và là hai người bạn văn chương tâm đắc. Nguyễn Thiến qua đời ở Thanh Hóa năm 1557.
-
Không chỉ là nhà khoa bảng lừng danh, Bùi Khắc Nhất còn là vị thượng thư liêm khiết hiếm có.
-
Câu chuyện về bậc nữ nhi gánh trên vai vận mệnh đất nước nhưng rồi lại vì một chữ "ghen" mà ăn năn đến hết cuộc đời...
-
Sách “Nhị Khê Nguyễn thị thế phả” và một số nguồn sử liệu ghi Trạng nguyên Nguyễn Thiến là viễn tổ của thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Thiến đỗ Trạng nguyên trước Nguyễn Bỉnh Khiêm một khoa, và là hai người bạn văn chương tâm đắc. Nguyễn Thiến qua đời ở Thanh Hoa năm 1557.
-
Theo “Việt sử địa dư” việc này xảy ra năm Mậu Thân (1248): “(Trần Thái Tông) niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 17 (1248), sai người giỏi về phong thủy đi trấn áp vượng khí trong khắp núi sông, như núi Chiêu Bạc, sông Bà, sông Lễ ở Thanh Hóa, đều đào và đục đi...
-
Dù sống trong nhung lụa nhưng với chí hướng cao xa, Đặng Đình Tướng đã dùi mài kinh sử và đỗ Hương nguyên ở tuổi 20.
-
Chùa Nhất Trụ có cột kinh Phật bằng đá độc đáo có một không hai trên địa bàn thôn Yên Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Chùa cách Đền thờ vua Lê Đại Hành về phía Bắc khoảng 100m, xây dựng từ thời Tiền Lê. Với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, chùa đã được công nhận là di tích quốc gia.
-
Vua Minh Mạng từng hỏi xem trong lịch sử khoa cử nước ta, có ai bị tàn tật không? Quan Nội các Hà Tông Quyền trả lời rằng người mặt mũi xấu xí đỗ trạng nguyên thì có, còn người tàn tật thì không.
-
Vào những năm 1960-1970, ở xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) người ta đã đào đất ở khu Nấm Cao (tương truyền là nơi đặt mộ của Trần Thị Dung) và phát hiện có một ngôi mộ cổ, gỗ vàng tâm được chôn theo kiểu quách cũi, gần lăng của Trần Thủ Độ. Cho rằng có thể đây là mộ của bà Chúa Ngừ...