• Buổi sáng chạy xe vào một con đường nhỏ bỗng thấy trước nhà ai một hàng rào bông bụp đang nở đỏ rực. Chợt nhớ lâu lắm rồi mình ít gặp những hình ảnh như vậy trong lòng phố thị. Hàng rào xanh um, được cắt tỉa cẩn thận, cứ thẳng băng với những cây bông bụp, bông dành dành, bông lài. Có khi lại ngát hương nữa chứ.
  • Những ai được sinh ra từ làng quê mới thấy được sự thuần khiết và vẻ đẹp với làn hương mỏng tang của loài hoa dại đồng quê. Hoa dại là loại hoa mọc một cách tự nhiên không cần bàn tay chăm sóc của con người, hoa nở cũng thầm lặng, và khi tàn cũng lặng thầm như một kiếp nhân sinh.
  • Bạn bè và người thân của Maimaitijang Abula, một hành khách Duy Ngô Nhĩ có mặt trên chuyến bay MH370, cho biết người đàn ông này tới Malaysia chỉ để dự một triển lãm nghệ thuật, tờ The Star đưa tin.
  • Văn hóa làng Việt thì mỗi vùng quê có một nét, biểu tượng khác nhau. Quê tôi là một ngôi làng ven biển ở miền Trung, nhưng bây giờ để lại trong tôi đó là sự tiếc nuối.
  • Dân Việt - Tham dự tiệc tối tại Cung điện Istana Negara ở Kuala Lumpur, Malaysia trong chuyến thăm 4 ngày ở quốc gia này, công nương Kate lộng lẫy, xinh đẹp trong chiếc váy dài chấm gót, sánh bước hạnh phúc bên chồng.
  • (Dân Việt) - Nhận trông bệnh nhân này, Trung phải vớ bộ Tam Quốc đọc ngốn ngấu đoạn nào viết về Khổng Minh! Trước Trung đã có hai người bị bệnh nhân này bảo gia đình cắt hợp đồng vì... “bất kính” với thừa tướng.
  • Dân Việt - Tháng 6, sắc hè lại bừng lên cùng màu của nắng. Rạo rực cùng sắc vàng của nắng là sắc đỏ thắm tươi của những bông hoa nơi thôn dã…
  • (Dân VIệt) - Tôi về thăm lại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận và rất ngạc nhiên khi thấy phong trào nuôi nhông cát đã lan ra cả xã.