Thứ sáu, ngày 23/01/2026 18:57 GMT+7

Đào cổ thụ Tây Bắc phủ kín rêu xanh "xuống núi", chờ đại gia Hà Nội rước về chơi Tết

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 23/01/2026 18:57 GMT+7
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những "cụ" đào rừng từ các tỉnh Tây Bắc đã bắt đầu cuộc di cư về Thủ đô. Với giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hàng trăm gốc đào cổ thụ xù xì, được khoác lên mình lớp áo rêu xanh mướt mắt, sẵn sàng chờ các đại gia "chốt đơn".

Đào cổ thụ Tây Bắc phủ kín rêu xanh "xuống núi", chờ đại gia Hà Nội rước về nhà chơi Tết

Ghi nhận tại một điểm bán hoa Tết lớn trên địa bàn phường Phú Thượng, không khí xuân đã ngập tràn. Hàng chục gốc đào khủng với thân gỗ mốc thếch, xù xì, in hằn dấu vết thời gian đã được tập kết ngay ngắn. Khác với vẻ mảnh mai của đào Nhật Tân, đào rừng Tây Bắc mang vẻ đẹp phong trần, hoang sơ và mạnh mẽ của núi rừng.
 Điểm nhấn đặc biệt nhất của những gốc đào năm nay chính là lớp rêu xanh rì phủ kín từ gốc lên đến các cành lớn. 
Theo chủ vườn đào, lớp rêu này có nguồn gốc từ chính những cánh rừng già, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người thợ sẽ đắp từng mảng rêu lên thân cây, vừa để tạo vẻ cổ kính, rêu phong như thể cây đã bám rễ ở đây hàng chục năm, vừa có tác dụng thực tiễn là giữ ẩm cho thân cây.
Cũng theo tìm hiểu, lớp rêu này giống như một chiếc áo giữ nhiệt và cấp nước. Nhờ có nó, thân cây không bị khô nứt dưới nắng hanh của mùa đông Hà Nội, dinh dưỡng được tập trung để nuôi mầm nụ. Chỉ cần đủ ẩm, nụ hoa sẽ căng mọng và bung nở đúng vào dịp Tết.
Cận cảnh lớp rêu rừng dày, được cố định cẩn thận để nuôi nụ hoa.
Hiện tại, các nhà vườn đang gấp rút thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng: tuốt lá, tưới tắm, chỉnh dáng để "đánh thức" những nụ hoa, hứa hẹn một mùa Tết Bính Ngọ rực rỡ sắc hương.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.