đào giếng

  • Bất chấp bị cho là điên, anh Tajne quyết tâm tìm bằng nước nguồn nước ở nơi không ai tin là có nước, để vợ con đỡ khổ nhục.
  • Đó là những động thái mà chính quyền và người dân tại nhiều xã đảo ở Kiên Giang đang và sẽ phải thực hiện, để đối phó tình trạng nước ngọt hết dần từng ngày.
  • Thợ đào giếng Trần Lê Phương, người trực tiếp đào giếng cứu bé gái được một doanh nghiệp thưởng 10 triệu đồng. Số tiền có được anh chia đều cho bạn đào giếng.
  • Đang dùng khoan để khoan giếng tưới cây, người thợ một phen hốt hoảng khi dòng nước bất ngờ phun cao hàng chục mét.
  • Tại cánh đồng thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), số giếng được đào để lấy nước tưới cho cây trồng phải tính bằng con số hàng trăm, với rất nhiều giếng có đường kính lên đến 10m. 
  • Sau 3 lần thất bại, cái giếng thứ 4 được anh cho đào sâu xuống hơn 6m thì gặp được nguồn nước ngọt lừ. Có nước thì anh sẽ không còn phải trông chờ từng cơn mưa ngày nắng hạn nữa. Và anh sẽ nâng vụ sản xuất lên thành 2, 3 vụ một năm chứ không còn 1 vụ/năm như trước...
  • Ngày 21.5, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, thời gian qua xuất hiện một số ca tử vong vì khí cacbonic (CO2) khi xuống đào giếng hoặc làm vệ sinh giếng.
  • Nằm trong vùng bán đảo rộng lớn thuộc xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), bán đảo Gò Găng không gặp khó khăn về đường sá đi lại, mà chỉ khổ… vì khan hiếm nước sinh hoạt, do nguồn nước ở đây nhiễm phèn mặn.
  • Qua đo đạc sơ bộ, phần xương vừa tìm thấy có đường kính khoảng 30-35cm, mỗi đốt xương dài khoảng 30cm và cách nhau giữa mỗi đốt là 7cm
  • (Dân Việt) - Nắng nóng kéo dài đã gây không ít thiệt hại cho cây trồng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nhưng cũng nhờ khô hạn mà không ít người kiếm được miếng ăn.