Dấu hiệu bất thường vụ nữ tiểu thương mua bán cá bị sát hại ở cánh đồng

Xuân Lực – Tuấn Hải Thứ sáu, ngày 21/12/2018 20:55 PM (GMT+7)
Vụ án nữ tiểu thương bị sát hại khi cùng một hàng xóm đi mua cá lúc rạng sáng còn nhiều bí ẩn.
Bình luận 0

Nữ “đồng nghiệp” nhập viện sau án mạng

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ án chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị sát hại ở địa bàn xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam rạng sáng 18/12.

img

Hiện trường nơi chị Ngà bị sát hại cách xa khu dân cư. (Ảnh H.C)

Thông tin ban đầu, rạng sáng 18/12, chị Ngà rời khỏi nhà để đi thu mua cá cùng phụ nữ hàng xóm tên Thêm (36 tuổi) về bán.

Sau khi rời nhà khoảng một giờ thì người thân chị Ngà nhận được tin báo chị Ngà bị cướp sát hại ở đầm nước giữa cánh đồng ở xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam). “Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thêm gọi điện thông báo cho bố chồng chị Ngà”, lãnh đạo Công an xã Đan Hội thông tin.

Công an huyện Lục Nam và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc khám nghiệm, lấy lời khai chị Thêm làm rõ vụ án mạng.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngoài vết cứa trên cổ, chị Ngà còn bị đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân bị mất hoa tai, tiền, điện thoại nhưng không mất xe máy. Ban đầu chị Thêm khai có 2 đối tượng sát hại chị Ngà và lấy tài sản.

Lãnh đạo Công an xã Đan Hội xác nhận, sau khi xảy ra sự việc, chị Thêm có biểu hiện hoảng loạn, tìm cách tự sát nhưng không thành và phải nhập viện điều trị. Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng thu giữ một con dao nhọn tại nhà chị Thêm.

Về cuộc sống của chị Ngà và chị Thêm, cán bộ Công an xã Đan Hội cho biết, chị Ngà và chị Thêm đều được đánh giá hiền lành, hòa nhã với xóm giềng, không có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng.

Vợ chồng chị Ngà làm nông nghiệp, chăn nuôi thả cá gần nhà, kinh tế thuộc diện khá giả trong xóm. Gia đình chị Thêm cũng có kinh tế tương đối ổn định, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, quá trình sinh sống ở địa phương chị Thêm chưa có vi phạm pháp luật, không có mâu thuẫn, thù oán với hàng xóm.

Chị Thêm là người đi chợ buôn tôm cá đã lâu năm, còn chị Ngà mới tranh thủ đi mua bán cá được vài ngày nhân lúc rảnh rỗi. Hai người không xảy ra to tiếng, xích mích với nhau.

“Trước khi xảy ra vụ án, chị Thêm và chị Ngà vẫn cùng một số phụ nữ đánh bóng chuyền vui vẻ”, lãnh đạo Công an xã Đan Hội.

Người dân sống gần hiện trường bất ngờ khi nghe tin án mạng

Ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi phát hiện chị Ngà tử vong là con đường mòn chạy giữa cánh đồng của thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý), cách khu dân cư khoảng hơn 300m. Tại hiện trường vẫn còn vài vệt máu đỏ loang lổ trên mặt đất, vài đồng tiền lẻ và chân nhang được người thân nạn nhân thắp làm lễ.

Trao đổi với PV, ông Linh (nhà ở gần hiện trường nhất) cho biết, ông và mọi người trong gia đình không biết có án mạng xảy ra trong đêm, cho đến sáng sớm thấy công an tới khám nghiệm mới nghe được thông tin có người bị sát hại.

Câu chuyện hai người phụ nữ ra cánh đồng hoang vắng mua cá rồi bị sát hại khiến ông Linh bất ngờ bởi thường phải tới sát Tết Nguyên đán người nuôi cá ở khu vực này mới thu hoạch cá bán.

"Thường thì hàng năm người ta sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch, còn bây giờ cá chưa lớn hẳn và chưa được giá nên xung quanh đây đã có hộ nào tháo nước để bắt đâu", ông Linh nói.

Gia cảnh của nữ tiểu thương bị cướp sát hại kinh hoàng

Lãnh đạo xã cho biết, nữ tiểu thương bị cướp sát hại dã man là người hiền lành, chịu khó làm ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem