đề án
-
Không cần gần 35 nghìn tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa (SGK) theo như đề xuất gây xôn xao dư luận thời gian qua của Bộ GDĐT, theo dự thảo Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, kinh phí thực hiện dự kiến chỉ cần gần 800 tỷ đồng.
-
Sau lễ phát động phong trào Chung tay vì tầm vóc Việt đầu tháng 9 vừa qua, những ly sữa học đường TH true MILK đầu tiên của Tập đoàn TH bắt đầu được đưa đến cho các trường học tại huyện nghèo của Nghệ An.
-
Đề án trang bị máy tính bảng cho học sinh Việt gần đây làm dư luận không khỏi lo ngại về tính khả thi, gây khó khăn cho phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là các em học sinh – chủ nhân tương lai của đất nước.
-
Chiều 18/8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo “ Sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng dành cho học sinh tiểu học lớp 1,2,3” với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong ngành giáo dục, công nghệ thông tin (CNTT), các phòng GD-ĐT quận, huyện, hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Đây là đề án thí điểm mô hình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 năm học 2014-2015 tại TP.HCM.
-
Theo GS Trần Hải Linh, giảng viên Đại học Inha, Hàn Quốc, đề án đề xuất một số tiền “khủng” nhưng hiệu quả thì chưa thấy rõ…
-
"Một đề án muốn thực hiện phải xin phép qua nhiều cấp như đã nói, và không phải là chuyện đơn giản. Quan trọng nhất là phải được phụ huynh đồng tình..."
-
Việc mua một bộ SGK truyền thống chỉ khoảng 100.000 đồng so với một máy tính bảng 5 triệu đồng chênh lệch một trời một vực, mà chất lượng còn ở dạng… bỏ ngỏ.
-
"Để có sách giáo khoa điện tử phải có người làm nội dung sách chứ, hiện nay chúng ta vẫn đang bàn cãi mệt nghỉ về cái đề án nghìn tỷ đổi mới sách giáo khoa phổ thông. Vấn đề này vẫn chưa xong, chưa xác định được tổng chỉ huy cho công cuộc đổi mới sách giáo khoa vậy làm gì có nội dung mà đưa vào sách điện tử", GS Nguyễn Xuân Hãn – ĐH Quốc gia Hà Nội bày tỏ.
-
Cỡ hàng thứ- bộ trưởng còn “nhầm” tới 34.000 tỉ đồng, thì cấp sở e cũng nhầm 4.000 tỉ đồng. Hy vọng có sự nhầm lẫn như thế trong vụ máy tính bảng này.
-
“Nhận đồng lương của cơ quan, tôi vô cùng hoang mang, không hiểu mình sẽ trang trải cuộc sống của gia đình mình bằng cách nào. So sánh với một số bạn bè cùng học, hiện ở lại làm việc tại nước ngoài với mức thu nhập cao gấp cả chục lần mình, tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm, nhưng có lẽ cũng tại con người tôi ngại thay đổi, nên tôi vẫn không có ý định bỏ ra ngoài làm”, anh P.H tâm sự.