Đề xuất khen thưởng 2 ngư dân dũng cảm cứu người trong sóng dữ

Công Tâm Thứ sáu, ngày 27/09/2019 10:27 AM (GMT+7)
Hai ngư dân Đinh Văn Nở (61 tuổi) và Võ Văn Diệu (23 tuổi) trú tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bất chấp nguy hiểm lao ra cứu 4 học sinh trường trường Đại học Hoa Sen - TP.Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Hồng Phương – Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cho biết, địa phương đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh tặng giấy khen cho 2 ngư dân trên địa bàn bởi hành động dũng cảm lao ra biển Hòn Gầm cứu người.

img

Ông Đinh Văn Nở (61 tuổi) đang ở trong nhà nghe tiếng tri hô nên lao ra cứu người gặp nạn

Theo ông Phương, đây là hai tấm gương đáng quý, dũng cảm cứu người gặp nạn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đây cũng là nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trên đia bàn để mọi người noi theo.

CVề giây phút kinh hoàng cứu người trong ngày 22/9, ông Đinh Văn Nở kể: “Tôi đang ở nhà thấy có một thanh niên chạy bộ thở hổn hển hô hoán cứu người. Tôi không còn cách nào khách là bất chấp mọi hiểm nguy cầm phao chạy thẳng xuống biển. Khi đến nơi, tôi thấy dưới biển có 4 người gặp nạn. Tôi ôm phao cùng với em Võ Văn Diệu đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn”.

img

Võ Văn Diệu (23 tuổi) bất chấp nguy hiểm cứu sinh viên gặp nạn.

Ông Nở cho biết thêm: “Cứu xong 2 nạn nhân này, cả hai chúng tôi thấm mệt, gần như bị mất sức, bởi sóng biển thời điểm đó rất dữ, cứ chạy ra thì sóng liên tục đẩy vào làm cho việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại gặp nhiều khó khăn. Điểm xảy ra đuối nước cách bờ 850m và độ sâu trên 8m. Ngay sao đó, cả hai chúng tôi vẫn hỗ trợ tìm kiếm 2 thi thể còn lại để bàn giao cho gia đình lo hậu sự”.

Theo Võ Văn Diệu, anh đang nghe điện thoại thì có người thông tin 4 người gặp nạn trên biển nên chạy ra cứu. Hành động lao vào cứu người của hai ngư dân trên khiến nhiều người dân hết sức nể phục, cảm động.

img

Khu vực gặp nạn của 4 sinh viên trường Đại học Hoa Sen - TP.Hồ Chí Minh

Qua tìm hiểu của PV, ông Đinh Văn Nở (61 tuổi) trước đây làm nghề đi biển. Tuy nhiên, do đi biển khó khăn và tuổi cao nên giờ ông làm nghề khác. Ngoài cứu 2 ngư dân trên, ông còn cứu thành công 4 trường hợp gặp nạn khác và vớt một thi thể. "Khi nào còn sức khỏe và thấy ai gặp nạn thì tôi đều cứu, sau khi cứu được người, tôi cảm thấy nhẹ nhõm", ông Nở cho hay.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, địa phương đã nhận được tờ trình từ UBND xã Vạn Thạnh về việc đề nghị tặng giấy khen cho 2 ngư dân Đinh Văn Nở và Võ Văn Diệu.

img

Hiện trường vụ đuối nước xảy ra ngày 22/9.

Như Dân Việt thông tin, vào sáng  22/9, một đoàn sinh viên vừa mới ra trường gồm 16 người (học tại Trường Đại học Hoa Sen - TP.Hồ Chí Minh) tới huyện Vạn Ninh để tham quan, du lịch. Họ rủ nhau xuống tắm tại khu vực bãi biển Hòn Gầm (xã Vạn Thạnh), đang vui đùa bất ngờ một cơn sóng lớn cuốn 4 người ra xa.

Nhận được thông tin, người dân xung quanh đã nhanh chóng ứng cứu được 2 người. Tuy nhiên,  2 người còn lại bị mất tích. Chiều cùng ngày, thi thể em P.T.T.H (SN 1997, trú Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) được tìm thấy, thi thể còn lại được tìm thấy vào sáng 24/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem