Tại sao các cầu thủ nam mặc áo bó sát giống ‘áo ngực thể thao’ khi thi đấu?
Nhiều khán giả khi theo dõi World Cup thắc mắc vì sao các cầu thủ nam dường như mặc thêm một chiếc "áo ngực thể thao" bên trong áo đấu.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tin tôi cưới vợ như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Cả họ hàng, bạn bè ai cũng há hốc. Thằng Minh - con một, cháu đích tôn, 27 tuổi đầu, sự nghiệp đang lên, lại đi rước một “máy bay” hơn 5 tuổi, đã từng qua một đời chồng.
Trúng sét ái tình với "máy bay"
Nhưng họ đâu biết, tôi yêu cô ấy đến mức nào.
Tôi gặp Miên trong một chuyến đi Đà Lạt tự thưởng cho mình sau khi nghỉ việc. Tôi tính chỉ ở một tuần để “reset” trước khi khởi nghiệp. Homestay của cô ấy nằm lưng chừng dốc, đầy cẩm tú cầu và mùi gỗ thông.
Người con gái mở cửa đón tôi hôm đó có làn da trắng ngần như sương sớm, nụ cười e ấp, ánh mắt trong veo. Tôi chết đứng. Cô ấy hỏi tôi ở mấy ngày, ăn uống thế nào, mà tôi cứ ngẩn ra không đáp nổi một câu.

Phải đến lúc cô ấy bật cười, khẽ gõ gõ ngón tay lên quầy lễ tân, tôi mới bừng tỉnh. Và trong một giây “nảy số”, tôi buột miệng: “Cho anh ở một tháng.”
Lúc đó tôi chưa gọi tên được cảm xúc của mình. Chỉ biết mỗi sáng được thấy cô ấy tưới hoa, mỗi tối nghe cô ấy kể chuyện Đà Lạt, là tôi thấy đời mình yên ổn lạ kỳ. Cho đến một hôm, tôi nghe lỏm được từ cô bé nhân viên: “Chị Miên ly hôn rồi anh ạ, đã 30 rồi rồi đó.”
Tôi nghe như có động đất. Mặt đất chao đảo, mái ngói homestay như sắp đổ sập xuống đầu tôi. Người con gái có nụ cười thanh khiết ấy, hóa ra đã đi qua một lần đổ vỡ.
Tối đó tôi ngồi ngoài ban công, nhìn đèn vàng Đà Lạt mà ngực thắt lại. Tôi là con một, là đích tôn. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Và quan trọng hơn, liệu một người từng trải như cô ấy có thể nhìn một thằng nhóc “mới có chút tiền trong tay” như tôi không?
Tôi không ngại cả thế giới quay lưng. Tôi chỉ sợ Miên bị tổn thương vì những định kiến. Ly hôn không phải cái tội. Hơn tuổi không phải điểm trừ. Nhưng miệng đời thì sắc lắm.
Đêm đó tôi mất ngủ. Sáng ra, tôi gọi cho mẹ, lòng vòng mãi mới dám nói hết. Tôi sợ mẹ thất vọng, sợ mẹ phản đối. Ai ngờ đầu dây bên kia, mẹ tôi cười lăn lộn.
“Thằng khờ. Mẹ nuôi mày 25 năm, mày khó tính khó nết, con gái nào đến gần cũng chạy mất dép. Nay mày thích ai thì người đó chắc chắn đặc biệt. Mẹ chỉ cần cô ấy tử tế, yêu thương mày thật lòng. Còn mấy cái người ta nói, kệ người ta. Mình sống cho mình chứ sống cho thiên hạ đâu con.”
Tôi 25 tuổi, 20 năm không khóc. Mà nghe mẹ nói xong, nước mắt cứ thế rơi. Tôi chỉ nghẹn lại, gọi được một tiếng “Mẹ…” rồi tắt máy.
Từ hôm đó, tôi bê cả “startup” của mình lên Đà Lạt. Thuê một căn nhà nhỏ gần homestay, ngày ngày lấy cớ qua sửa điện, sửa nước, rồi cà phê, rồi leo núi. Miên đề phòng tôi lắm. Cô ấy bảo: “Cậu còn non choẹt, biết gì mà yêu. Đây là tình đầu của cậu, đừng lấy tôi ra thử.”
Tôi không cãi. Tôi chỉ lì. Lì lợm theo đuổi, lì lợm quan tâm, lì lợm chứng minh. Một năm trời, Đà Lạt chứng kiến hết. Mùa dã quỳ năm ấy, tôi quỳ xuống giữa đồi cỏ hồng, run run tỏ tình lần thứ 9. Miên nhìn tôi rất lâu, rồi thở dài: “Thử đi. Dù sao đời còn dài mà.”
Tôi lắc đầu: “Anh không thử yêu. Anh thật cưới.”
Và đúng một tháng sau ngày cô ấy gật đầu làm người yêu, chúng tôi cưới. Đám cưới diễn ra nhanh như một cơn gió, nhưng long trọng và đủ đầy. Bố mẹ tôi lên Đà Lạt, nắm tay Miên mà mắt đỏ hoe: “Về làm con gái của bố mẹ nhé".
Ngày rước dâu, Miên mặc áo dài trắng, e ấp như cô nữ sinh. Khoảnh khắc đó tôi biết, mình đã thắng cả thế giới.

Rồi đêm tân hôn cũng đến. Căn phòng nhỏ ở homestay - nơi bắt đầu tất cả - được bạn bè trang trí đầy hoa và nến. Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn tôi và Miên, tim tôi đập như trống trận.
Đêm tân hôn, tôi 25 tuổi, chưa từng “bóc tem”, giờ đứng trước người phụ nữ mình yêu say đắm, tay chân luống cuống, mồ hôi túa ra như tắm.
Đêm tân hôn, tôi run nắm tay Miên, cúi xuống định hôn thì cô ấy bỗng níu áo tôi, giọng nhỏ như gió thoảng: “Minh… em cũng là lần đầu.”
Tôi đơ toàn tập. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn vợ. Cái gì cơ? Một “máy bay” hơn tôi 7 tuổi, từng có một đời chồng, mà giờ nói với tôi là “lần đầu”? Não tôi ngừng load mất vài phút. Màn động phòng khựng lại trong im lặng.
Đến khi Miên đỏ mặt, đấm tôi một cái rõ đau vào ngực: “Này, có tiếp tục không thì bảo?” tôi mới sực tỉnh, vừa buồn cười vừa thương đến thắt lòng.
Đêm tân hôn của chúng tôi chẳng hề hoàn hảo. Hai kẻ “tân binh” vụng về, lóng ngóng, có lúc còn cười phá lên vì xấu hổ. Nhưng kỳ lạ thay, chính cái vụng về ấy lại làm mọi thứ chân thật và đáng nhớ.
Đêm tân hôn, tôi ôm Miên trong tay, cảm nhận cô ấy rúc vào ngực mình, mới thấy hóa ra hạnh phúc đơn giản đến thế.

Mấy hôm sau, khi men tình đã dịu, Miên mới kể tôi nghe. Đêm tân hôn của cuộc hôn nhân trước, cô ấy chưa kịp động phòng. Đúng tối đó, “tiểu tam” gửi cho cô ấy cả một đoạn clip giường chiếu của chồng cô với người ta. Miên không khóc, không làm ầm. Cô ấy lặng lẽ xách vali, rời khỏi căn nhà đó ngay trong đêm tân hôn.
“Tới giờ chị vẫn giữ mình. Vì chị tin sẽ có một người xứng đáng,” Miên tựa đầu vào vai tôi, “Và người đó là em.”
Tôi ôm chặt lấy vợ. Hóa ra “máy bay” của tôi không phải từng trải, mà là đóa hoa cẩm tú cầu ngậm sương, đợi đúng người mới nở.
Người ta nói tôi dại, cưới vợ hơn tuổi, lại “một đời chồng”. Nhưng họ đâu biết, đêm tân hôn ấy tôi mới là kẻ trúng số độc đắc. Tôi có được một người vợ trong veo, một tâm hồn chưa từng bị vẩn đục, và một tình yêu mà cả hai chúng tôi đều giữ gìn cho nhau đến tận hôm nay.
Với tôi, Miên không phải “máy bay”. Cô ấy là cả bầu trời cao, xanh và bình yên - mà tôi "phi công" tôi may mắn được bay vào, rồi ở lại cả đời.
Theo con số may mắn hôm nay 20/7, con giáp tuổi Mão có tài lộc sáng, có người giúp đỡ, quan hệ với mọi người rất tốt, mở miệng nhờ vả là được việc.
Nhiều khán giả khi theo dõi World Cup thắc mắc vì sao các cầu thủ nam dường như mặc thêm một chiếc "áo ngực thể thao" bên trong áo đấu.
Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Đáng chú ý, một hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, đủ cơ sở phục vụ giám định ADN để xác minh danh tính.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, yêu cầu áp dụng cơ chế “làn xanh”, đẩy nhanh tiến độ 114 dự án và phấn đấu đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.
Để bảo vệ thủ đô Moscow, Điện Kremlin đã tập trung gần 100 tổ hợp phòng không Pantsir và điều chuyển thêm các hệ thống S-400 từ những vị trí chiến lược khác tới. Tuy nhiên, các máy bay không người lái (UAV) Ukraine vẫn xuyên thủng mạng lưới phòng không dày đặc này, tấn công thành công nhiều mục tiêu hậu cần quan trọng ở khu vực ngoại ô Moscow rạng sáng 20/7.
Thép xanh Nam Định muốn chiêu mộ tuyển thủ Cape Verde vừa dự World Cup 2026?; Chelsea đàm phán mua tuyển thủ Pháp; Mbappe tạo nên kỳ tích mới; CĐV Argentina đụng độ với cảnh sát; Rodri tái hiện thành tích của 3 huyền thoại.
CLB CAHN đã chính thức công bố việc ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đến năm 2029.
Cùng đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Tiến Khải và Bùi Huỳnh Trâm trở thành đồng thủ khoa ngành Sư phạm Toán học, đồng thời là thủ khoa toàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2026.
World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra hôm nay, khép lại một kỳ World Cup được đánh giá là thành công bậc nhất trong lịch sử giải đấu.
Tại sân bay quốc tế Schiphol (Hà Lan), lực lượng chức năng vừa phát hiện một nữ hành khách cố tình giấu một con trăn bóng (ball python) - loài vật được bảo vệ - ngay trong áo ngực khi làm thủ tục an ninh.
Ông Cù Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Trong thế giới cây cảnh phong thủy, có những loài cây không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc, giúp mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Cây tùng nho chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thịnh vượng và bình an.
Theo tử vi ngày mai, người ngoài chỉ nhìn thấy vận may của 4 con giáp mà không biết rằng sự suôn sẻ này là nhờ kế hoạch và sự chuẩn bị tỉ mỉ.
Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu chín là thực phẩm sẽ an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có ít nhất 2 loại thực phẩm quen thuộc khi đã hư hỏng hoặc biến chất thì độc tố vẫn có thể tồn tại, làm tăng nguy cơ ngộ độc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Chiều 20/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Lê Huy Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời giữ chức thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ukraine vừa đưa vào biên chế UAV đánh chặn Tsyklop - loại vũ khí được thiết kế với chiến thuật khác biệt: không truy đuổi mục tiêu mà vượt lên trên độ cao hoạt động của UAV Nga rồi tấn công từ phía trên. Một phiên bản của hệ thống này được tuyên bố đã tiêu diệt hơn 100 mục tiêu trên không.
Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương họp về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Hải - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ).
Trung vệ Janclesio Almeida Santos đã chính thức từ bỏ việc nhập quốc tịch Việt Nam sau khi quyết định chuyển sang khoác áo PT Satun FC của Thái Lan.
Xã mới-xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có thuận lợi cả 4 xã cũ đều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Sau sáp nhập từ 4 xã Nguyệt Đức, Trung Hà, Văn Tiến, Trung Kiên thành xã Nguyệt Đức mới có diện tích 19km2, dân số hơn 34,1 nghìn người, phân bố ở 12 thôn dân cư.
Chị là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam, mộ của chị hiện nay trở thành nơi thăm viếng và là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được nhiều người dân, du khách thập phương tìm đến.
Sau nhiều tháng thi công phục vụ dự án cải tạo kênh Thụy Phương, nhiều đoạn trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) đã được hoàn trả mặt bằng để việc lưu thông được thuận lợi. Tuy nhiên, một số nơi xuất hiện các ổ voi, ổ gà, mặt đường lồi lõm... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đại học Nhân dân Trung Quốc vừa ra quyết định tước bằng thạc sĩ của Tưởng Phương Châu. Nữ nhà văn này bị phát hiện sao chép công trình nghiên cứu trong luận văn năm 2019.
Thương binh hạng 3/4, cựu đặc công Đoàn Trung Ngọc (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ, nay là xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), đã vươn lên thành tỷ phú nông nghiệp. Trong trang trại nông nghiệp tuần hoàn này có các cây dừa thấp tè mà trái quá trời.
Trên lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, người dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An nuôi toàn cá đặc sản như cá leo, bá lăng, cá bống, cá trắm... Nước sạch, thức ăn tự nhiên, cá đặc sản thi nhau bơi lội, con nào cũng to bự, thịt dai, ngon, ngọt. dân khắp nơi tìm đặt hàng.
Ngày 12/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Lương Tài khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là thông qua Đề án thành lập phường Lương Tài.
Xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt, tri ân, chia tay cán bộ hoạt động không chuyên trách nghỉ việc, nghỉ công tác theo Nghị định 154 của Chính phủ (nghỉ chế độ 154) do sắp xếp, sáp nhập thôn xóm 2026.
Ngày khai giảng cận kề, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao thời hạn hoàn thành 6 trường nội trú biên giới, ý kiến chỉ đạo vừa được Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi đến các sở ngành, đơn vị liên quan.
Ngày 20/7/2026 - VinFast chính thức ra mắt bộ đôi xe máy điện cao cấp thế hệ mới Kinet và Kyo với các lựa chọn kèm pin hoặc thuê pin để đổi linh hoạt tại trạm. Hướng đến định hình một phong cách di chuyển mới văn minh, đẳng cấp, Kinet và Kyo sở hữu thiết kế sành điệu, hiện đại, tối ưu cho người Việt và được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của xe máy điện VinFast hiện nay.
Nguyễn Việt Triều – cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau, và Phạm Đăng Chiến – chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thuỷ sản tỉnh Cà Mau (trước đây) cùng một số cán bộ khác bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình công tác để nhận hối lộ, với tổng số tiền hơn 2,09 tỷ đồng.
Ngày 20/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành bơm hút nước tại rãnh mộ hài cốt liệt sĩ tập thể công viên Lê Thị Riêng khi mưa lớn khiến nước ngầm dâng cao gây đọng nước.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 30/8.