đêm tân hôn
-
Không thể tưởng tượng nổi chồng mình đang nói cái gì, tôi như chết sững người.
-
Mộng đẹp của tôi không kéo dài được bao lâu, nó đã kết thúc ngay sau đêm tân hôn.
-
Tôi bàng hoàng với câu nói của chồng, không ngờ “khổ nhục kế” mà tôi vắt óc mới nghĩ ra được, nào ngờ bị anh ấy tính kế trả thù lại.
-
Buổi sáng dậy, không thấy con dâu đâu, mẹ bắt tôi kể lại mọi chuyện, sau đó hối thúc tôi qua nhà ngoại xin lỗi và đón Ngọc về. Nếu không đón được thì mẹ không cho bước vào nhà.
-
Đêm tân hôn mẹ chồng tôi đưa 2 cháu ngoại lên phòng vợ chồng tôi rồi trải đệm ngủ dưới sàn khiến tôi "sốc" khó hiểu.
-
Hóa ra, chồng tôi từng có một quá khứ tình trường lừng lẫy đến vậy.
-
Đêm tân hôn, tôi tự nhắc mình phải nhẹ nhàng, không làm em sợ. Tôi không muốn em có ấn tượng không hay về "lần đầu tiên" của đời mình. Thế nhưng, thái độ của em nhanh chóng làm tôi thất vọng.
-
Không thể tiếp tục chung sống với chồng, tôi tự dọn đồ đạc trở về nhà mình. Ở với chồng thêm ngày nào, tôi thêm ấm ức và cay đắng ngày đó.
-
Trước yêu cầu vô lý của chồng mình, tôi đã từ chối.
-
Nghĩ sao cô ấy lại lấy lý do tế nhị đó để đòi ly hôn chồng?