Đen như cầu thủ HAGL tại U23 Việt Nam

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 26/03/2015 06:51 AM (GMT+7)
Ông trời quả trêu người Văn Tiến và Xuân Trường. Khi cả hai đã có lại thể lực tốt nhất thì cũng là lúc mà HLV Miura đã chốt xong đội tuyển dự vòng loại U23 châu Á. Họ đành trở về CLB và theo dõi các đồng đội thi đấu qua màn hình ti vi.
Bình luận 0

Với bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, khoác lên mình màu áo ĐTQG luôn là niềm vinh dự mà không ai muốn bỏ qua. Với các cầu thủ trẻ, điều này lại càng mang tới cho họ sự háo hức.

Nó không chỉ là cơ hội để gia đình, bạn bè họ tự hào, mà còn là con đường ngắn nhất nhằm khẳng định tài năng. Có những cầu thủ đã mất ăn mất ngủ khi được HLV trưởng đội tuyển gọi triệu tập, số khác thì luôn tập luyện chăm chỉ trong đợt tập trung với hy vọng có tên ở danh sách cuối cùng.

img

 

Xuân Trường chấn thương mang tới nhiều sự tiếc nuối cho U23 Việt Nam.

Xuân Trường và Văn Tiến là những trường hợp như trên. Họ đã rất đỗi vui mừng khi lọt vào “mắt xanh” của HLV Miura. Thế nhưng thật đen đủi, khi ông thầy người Nhật chốt danh sách, cả hai đã không thể có tên. Không phải vì họ kém hơn so với đồng đội khác, thậm chí theo nhiều chuyên gia, cả hai còn là những gương mặt vượt trội ở những vị trí của mình.

Văn Tiến rất được nhà cầm quân người Nhật tin tưởng ở vị trí số 1 trong khung gỗ và đã ngầm chấm anh bắt chính tại vòng loại U23 châu Á. Thế nhưng trước trận giao hữu với U22 Uzbekistan, thủ môn của HAGL đã bị bệnh thủy đậu, phải cách ly với đồng đội. Đến sát ngày chốt danh sách, nhận thấy dấu hiệu bệnh tình của Văn Tiến chưa thuyên giảm, HLV Miura đành loại anh và trao cơ hội lại cho Nguyễn Hoài Anh, Phạm Văn Phong, Phí Minh Long.

Trường hợp của Xuân Trường đáng buồn hơn Văn Tiến. Tiền vệ người Tuyên Quang chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu với XSKT.Cần Thơ tại vòng 8 V.League 2015. Nhưng vì trọng tài năng của Xuân Trường, HLV Miura vẫn gọi anh lên tuyển với hy vọng có thể hồi phục trước thời điểm sang Thái Lan đá giao hữu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chấn thương của “số 6” diễn biến phức tạp và buộc Ban huấn luyện phải để anh ở lại Hà Nội.

Không Xuân Trường, HLV Miura vỡ mộng xây dựng lối chơi của U23 Việt Nam xung quanh cặp Tuấn Anh – Xuân Trường, trong khi bản thân Tuấn Anh thì mất đi đối tác ăn ý nhất. Cho đến trước ngày dự giải, HLV Miura vẫn rất tiếc nuối về trường hợp của Xuân Trường, nhất là khi những gương mặt còn lại như Hữu Dũng, Tấn Tài hay Đức Huy chỉ chơi thiên về sức mạnh.

Cách đây 2 ngày, khi U23 Việt Nam có mặt ở Malaysia, thông tin báo sang từ quê nhà càng khiến HLV Miura tiếc nuối. Văn Tiến đã khỏi bệnh hoàn toàn, còn Xuân Trường có thể trở lại tập luyện trong 1-2 ngày tới. Giá mà giải lùi thêm vài ngày, nhà cầm quân người Nhật Bản đã đỡ phải đau đầu hơn bao nhiêu, trong khi Xuân Trường và Văn Tiến cũng không phải ngồi nhà tiếc hùi hụt với lần lỡ cơ hội khoác áo ĐT U23 Việt Nam.

Ngoài Xuân Trường và Văn Tiến, 2 cầu thủ khác của HAGL là Thanh Tùng và Hồng Duy cũng ngậm ngùi rời đội vì chấn thương. Họ cũng là những gương mặt nổi trội ở vị trí của mình và sự vắng mặt mang tới những tiếc nuối lớn cho HLV Miura. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, HLV Miura tiếc vì một vài cầu thủ chất lượng từ lò HAGL không thể dự giải, nhưng phía Ban huấn luyện đội bóng phố Núi thì lại có chút vui mừng.

Một đội bóng trẻ, thi đấu trầy trật ở V.League mà có tới 10 cái tên lên tuyển thì thật đáng lo ngại. Càng lo ngại hơn khi các cầu thủ của họ liên tiếp dính chấn thương. Thôi thì 4 người bị trả về sẽ có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Chứ cả 10 gương mặt được giữ lại và khi hết đợt tập trung, người sa sút thể lực, người bị đau... thì còn đáng ngại hơn rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem