Đeo gùi vào rừng tìm trái "vừa sờ đã bạch": Hái của trời cho

Công Xuân Thứ hai, ngày 28/08/2017 06:30 AM (GMT+7)
Dù được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ khá dày thế nhưng khi chín chỉ cần sờ, bóp nhẹ thì vỏ của trái này liền tách ra và phơi phần thịt vàng bên trong. Vì thế ngoài tên là trái nẻ, nhiều người còn gọi đây là trái "vừa sờ đã bạch".
Bình luận 0

img

img

Tháng 8, khi nắng hè bắt đầu giảm nhiệt cũng là lúc trái "vừa sờ đã bạch" chín rộ. Theo đó vào mỗi sáng sớm, cánh đàn ông và thanh niên ở nhiều bản làng một số huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà (Quảng Ngãi) lại í ới gọi nhau gói cơm, đeo gùi, xách bao vào rừng để tìm hái trái này về bán. 

img

img

Trái nẻ rừng có hình dáng khá giống trái bòn bon nhưng nhỏ hơn, với kích cỡ chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay út. Vỏ trái nẻ khá cứngvà giòn, khi chín có màu vàng cam. Điều khá đặc biệt là chỉ cần sờ, bóp nhẹ thì vỏ tách nhanh ra nên nhiều người đùa gọi là trái "mới sờ đã bạch". 

img

img

Phần thịt bên trong của trái nẻ được chia thành 3 - 4 múi nhỏ, có màu vàng sậm. Với vị ngọt chua khá đặc biệt, loại trái rừng này được nhiều người dân miền xuôi, nhất là lớp trẻ rất thích và tìm mua. 

img

Ông Hồ Văn Tiu (37 tuổi, ở xã Trà Lãnh,Tây Trà) cho biêt:" Cây nẻ khá cao nên đòi hỏi người đi hái phải biết leo trèo giỏi. Hôm nào nhiều thì mỗi người hái được 30 - 40kg trái, ít thì 20kg. Sau khi hái về thì cột lại thành từng chùm 1 - 1,5kg, rồi đem bày bán ven đường. Giá trái nẻ hiện 12.000 - 15.000 đồng/chùm, cao gần gấp đôi so với năm ngoái". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem