Đi bán dâm để đổi đời, cô gái bị tra tấn đến chết trong suốt 3 ngày

Đàm Anh (Theo CNN, SCMP) Thứ ba, ngày 07/07/2020 12:55 PM (GMT+7)
Có mặt tại hiện trường, cảnh sát vô cùng choáng váng với cảnh tượng một người phụ nữ đang thoi thóp rồi tắt thở. Trên nền nhà vương vãi vết máu, bột ma túy, con dao gây án và nhiều đồ chơi tình dục. Tuy nhiên, điều kinh hoàng chưa dừng lại ở đó.
Bình luận 0

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

img

Hai nạn nhân Sumarti Ningsih và Seneng Mujiasih.

Tội ác kinh hoàng

Sáng sớm ngày 1/11/2014, Rurik Jutting, công dân người Anh sinh sống ở Hong Kong gọi điện báo cảnh sát về "điều kỳ lạ" đang xảy ra trong căn hộ của mình ở tầng 31 một tòa nhà ở quận Wanchai, khu vực nằm không xa trung tâm Hong Kong.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, nạn nhân Seneng Mujiasih, 29 tuổi nằm thoi thóp nhưng sau đó không lâu cũng tắt thở. Trên nền nhà vương vãi vết máu, bột ma túy, con dao gây án và nhiều đồ chơi tình dục. Khi bị bắt giữ, Jutting vẫn còn đang trong cơn say thuốc, đầu óc không tỉnh táo và miệng lẩm bẩm nói sảng.

Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn tìm thấy thi thể bị không nguyên vẹn của Sumarti Ningsih, 23 tuổi trong một chiếc vali đen giấu bên ngoài ban công căn hộ. 

Cả hai nạn nhân đều là người Indonesia tới Hong Kong làm việc. Truyền thông địa phương cho biết họ  đều là gái bán hoa và thường xuyên xuất hiện tại các quán bar trong khu vực.

Theo lời khai của hung thủ, vào tối muộn ngày 26/10/2014, hắn đã chi khoản tiền lớn yêu cầu Ningsih đến phục vụ nhu cầu tình dục. Đó cũng là thời điểm cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô gái này. Ningsih bị giam giữ, hãm hiếp và tra tấn dã man trong suốt 3 ngày liền.

Quá trình tra tấn, giết người với các công cụ như búa, kìm, dây trói được Jutting dùng camera ghi lại. Đoạn clip đó được lực lượng chức năng miêu tả là vô cùng kinh dị và đáng sợ đến mức các công tố viên phải chiếu cho thẩm phán xem tại một phòng riêng. Sau này, cảnh sát còn tìm thấy trong điện thoại của Ningsih hơn 2000 bức ảnh chụp từng phần thi thể của nạn nhân.

Sau khi sát hại Ningsih, Jutting đi mua thêm kìm, búa, dây trói bằng nhựa và giấy nhám trước khi dụ Mujiasih về nhà “vui vẻ”. Khi chứng kiến hiện trường kinh hoàng, cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng bị tên tội phạm lập tức giữ lại và giết chết bằng những vết dao chí mạng vào cổ. Điều tra cho thấy, trước khi tra tấn và giết hại hai cô gái, Jutting có sử dụng ma túy.

Bi kịch nơi xứ người

img

Hung thủ Rurik Jutting.

Sumarti Ningsih sinh ra tại làng Gandrungmangu, ở vùng nông thôn nghèo khó Cilacap, Indonesia. Chồng của Ningsih là người làng bên nhưng anh ta đã bỏ đi ngay sau khi cô sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2010, Ningsih quyết định để con lại cho ông bà ngoại và đi làm giúp việc tại Hồng Kông để kiếm tiền.

Ningsih đến Hong Kong bằng một thị thực du lịch. Chỉ sau vài tháng đến xứ người, cô đã gửi được tiền về cho bố mẹ xây nhà, mua máy giặt, đầu DVD, những thứ được coi là xa xỉ tại vùng quê nghèo của cô. Nhưng rồi, chuyến đi để đổi đời này lại khiến cô chết không toàn thây.

Trong khi đó, hung thủ Jutting từng là một học sinh xuất sắc của trường đại học Peterhouse ở thành phố Cambrigde, Anh. Hắn vẫn là nhân viên giao dịch chứng khoán ở một ngân hàng trước khi bị bắt.

Sau khi tin Rurik Jutting bị bắt vì liên quan đến tội giết người, tất cả những người biết đến hắn đều choáng váng, họ không tin rằng một người như Rurik Jutting lại dính líu đến tội giết người. Gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp của Rurik Jutting đều cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người cho đến khi họ tham dự phiên tòa xét xử Rurik Jutting. Theo lời đồng nghiệp của Jutting, hắn là một người lịch sự, một nhân viên chăm chỉ, thông minh.

Tại cơ quan cảnh sát, Jutting khai nhận toàn bộ tội án rùng rợn mà mình gây ra với 2 cô gái người Indonesia. Tuy nhiên, hắn phủ nhận tội danh giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát và xâm phạm thi thể bất hợp pháp. Dù vậy, đoạn clip ghi lại tội ác của Jutting cho thấy hắn vô cùng tỉnh táo và hoàn toàn ý thức được hành động của mình.

Quá trình xét xử vụ án có sự can thiệp của 4 bác sĩ tâm lý, ban đầu họ kết luận Jutting bị mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Phiên tòa sau đó bị hoãn đến năm 2015 cho đến khi bác sĩ xác nhận Jutting đủ sức khỏe để hầu tòa.

Tháng 11/2016, Jutting bị tòa tuyên án chung thân cho hành vi sát hại 2 mạng người. Tên tội phạm nỗ lực kháng án nhiều lần nhưng lần nào cũng bị không thành.

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 8/7/2020 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem