Điểm tin World Cup ngày 8.7

Minh Chí Thứ ba, ngày 08/07/2014 21:11 PM (GMT+7)
Hôm nay (8.7), World Cup 2014 đã diễn ra không ít sự kiện hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là việc các đội tuyển gấp rút chuẩn bị cho vòng bán kết.
Bình luận 0
Lịch thi đấu và THTT trận bán kết 1:

03h00, 9.7, Brazil - Đức (trực tiếp trên VTV3 và VTV3HD).

Scolari đau đầu vì phương án thay Neymar

img HLV Scolari đang đau đầu trong việc lựa chọn Willian hoặc Bernard thay Neymar.

Trước trận bán kết World Cup 2014 với ĐT Đức diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam), HLV Luiz Felipe Scolari đang phải đau đầu trong việc tìm ra phương án thay thế tiền đạo trẻ Neymar.

Ở thời điểm này, Scolari có 2 sự lựa chọn để thế chỗ Neymar gồm Willian và Bernard. Xét về khả năng tấn công và tạo ra sự đột biến, Bernard nhỉnh hơn đôi chút so với Willian. Thế nhưng, khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng như nền tảng thể lực, tiền vệ đang khoác áo Chelsea lại vượt trội hơn.

Schurrle tuyên bố ĐT Đức sẽ đánh bại Brazil

img Schurrle lạc quan vào khả năng Đức sẽ đánh bại Brazil.

Bất chấp việc Brazil có lợi thế sân nhà, tiền đạo Andre Schurrle vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng ĐT Đức của anh sẽ vượt qua Selecao trong trận bán kết World Cup 2014 diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam) để giành vé vào quyền vào chơi ở trận chung kết tại sân Estadio do Maracana vào rạng sáng 14.7 tới.

Schurrle phát biểu trên tờ Guardian: “Tôi cảm thấy rất háo hức khi được đối đầu với Brazil, bởi đội hình của họ có một số người đã và đang đồng đội của tôi tại Chelsea như Oscar, Ramires hay David Luiz. Brazil là một đối thủ khó chơi. Mặt khác, họ được ủng hộ bởi yếu tố sân nhà nhưng chúng tôi vẫn lạc quan vào khả năng mình sẽ giành chiến thắng”.

Muốn hạ Argentina, Hà Lan phải cho Messi không có “đất diễn”

img Theo Indi, nếu "kèm chết" được Messi, Hà Lan sẽ đánh bại Argentina.

Trung vệ Bruno Martins Indi cho rằng, nếu muốn đánh bại Argentina ở vòng bán kết World Cup 2014 diễn ra trên sân Arena Corinthians, Sao Paulo, Brazil vào rạng sáng ngày 10.7 (giờ Việt Nam), Hà Lan cần phải phong tỏa được tiền đạo Lionel Messi.

Indi phát biểu trên NUSport: “Hiện nay, Argentina vẫn đang là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng sau khi theo dõi họ thi đấu với ĐT Bỉ, tôi đã phát hiện ra Albiceleste cũng có một số vấn đề trong lối chơi. Nếu muốn đánh bại họ, Hà Lan cần phải đảm bảo rằng Lionel Messi không có nhiều cơ hội kiểm soát bóng”.

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ bắt chính trận Hà Lan – Argentina

img Trọng tài Cuneyt Cakir.

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa quyết định phân công trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ - Cuneyt Cakir bắt chính trận bán kết 2 tại World Cup 2014 giữa Hà Lan với Argentina diễn ra trên sân Arena Corinthians vào rạng sáng ngày 10.7 (giờ Việt Nam).

Như vậy, đây là lần thứ 3, vị “vua áo đen” 37 tuổi được cầm còi tại World Cup 2014. Trước đó, ông đã từng điều khiển Brazil - Mexico và Algeria - Nga.

Beckham chia buồn với Neymar

img Beckham bày tỏ sự cảm thông với chấn thương của Neymar.

Cựu danh thủ David Beckham vừa lên mạng xã hội Facebook để bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời chia buồn tới tiền đạo trẻ Neymar khi chân sút của ĐT Brazil bị gãy một đốt xương sống sau pha vào bóng ác ý của hậu vệ Juan Zuniga bên phía Colombia. Chấn thương này khiến ngôi sao 22 tuổi chính thức nói lời chia tay World Cup 2014.

Beckham viết trên Facebook: “Tôi cảm thấy rất thất vọng khi không còn được chứng kiến Neymar Jr thi đấu ở World Cup 2014. Tôi cảm thấy rất khâm phục khi anh ấy đã xuất sắc vượt qua áp lực để tỏa sáng trong màu áo ĐT Brazil. Tôi cầu chúc cho Neymar sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại thi đấu”.

Lạc đà “tiên tri” dự đoán Brazil sẽ đánh bại Đức

img Lạc đà Shaheen dự đoán Brazil sẽ hạ Đức.

Mới đây, chú lạc đà “tiên tri” mang tên Shaheen ở Dubai đã đưa ra dự đoán của mình về kết quả trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil với tuyển Đức. Cụ thể, chú lạc đà này đã dự đoán đội quân áo vàng xanh sẽ vượt qua “cỗ xe tăng” để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

Tại World Cup 2014, Shaheen đã dự đoán đúng khá nhiều trận. Riêng ở vòng tứ kết vừa qua, chú lạc đà này dự đoán đúng 2/4 trận.

Thủ thành Mondragon tuyên bố giải nghệ

img Mondragon.

Thủ thành Faryd Mondragon vừa chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu ngay sau khi ĐT Colombia trở về từ Brazil. Được biết, Mondragon đã bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1990. Ở cấp độ ĐTQG, anh đã có 56 lần khoác áo Los Cafeteros.

Tại World Cup 2014, Mondragon chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 5 phút cuối ở cuộc đọ sức với Nhật bản tại vòng bảng (Colombia thắng 4-1) diễn ra vào rạng ngày 25.6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, điều đó cũng giúp anh đi vào lịch sử các kỳ World Cup với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân thi đấu (43 tuổi 3 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon đã lập nên ở World Cup 1994 khi ra sân thi đấu lúc 42 tuổi 1 tháng 8 ngày.

Maicon “mơ” vô địch World Cup cùng ĐT Brazil

img Maicon đang khát khao vô địch World Cup 2014.

Hậu vệ Maicon cho biết, mong ước lớn nhất của anh trong những năm cuối sự nghiệp là lên ngôi vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Brazil và đoạt Scudetto cùng CLB AS Roma.

Maicon phát biểu trên Tuttosport: “Mục tiêu mà tôi đặt ra lúc này là đoạt chức vô địch World Cup cùng ĐT Brazil. Sau đó, là giành Scudetto cùng Roma. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới Roma vì họ đã tạo điều kiện cho tôi tìm lại phong độ đỉnh cao và được triệu tập vào ĐT Brazil”.

Joachim Low sợ trọng tài “hạ sát” tuyển Đức

img HLV Low lo lắng về khả năng trọng tài sẽ thiên vị Brazil.

Trước trận bán kết World Cup 2014, HLV Joachim Low của ĐT Đức đã tỏ ra lo lắng trước khả năng trọng tài chính Marco Rodriguez người Mexico sẽ đưa ra những quyết định có lợi cho đội chủ nhà Brazil.

Low nói: “Brazil hiện nay không còn mạnh như những năm trước. Lối đá của họ đã trở nên cơ bắp hơn nhưng lại đánh mất đi sự tinh tế. Với dàn cầu thủ chất lượng, ĐT Đức đang nóng lòng muốn đánh bại đối thủ để giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là khả năng các trọng tài sẽ đưa ra những quyết định ưu ái cho Selecao”.

HLV Deschamps lý giải nguyên nhân thất bại của ĐT Pháp

img Theo Deschamps, Pháp thua Đức vì thiếu kinh nghiệm.

HLV Didier Deschamps cho rằng, nguyên nhân khiến ĐT Pháp bị Đức “đá văng” khỏi vòng tứ kết World Cup 2014 là do đội bóng của ông non nớt kinh nghiệm thi đấu hơn so với đối thủ.

Deschamps nói: “Giữa Pháp và Đức không có sự chênh lệch về đẳng cấp. Sự khác biệt duy nhất giữa đôi bên là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn so với các học trò của tôi. Bên cạnh đó, thủ thành Manuel Neuer đã có một trận đấu xuất sắc và khước từ không ít cơ hội ăn bàn mà chúng tôi đã tạo ra”.

FIFA công bố trái bóng chính thức cho trận chung kết

img Trái bóng Brazuca Final Rio sẽ được sử dụng ở trận chung kết World Cup 2014.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định chọn trái bóng mang tên Brazuca Final Rio để sử dụng chính thức cho trận chung kết World Cup 2014. Được biết, Brazuca Final Rio được thiết kế dưới công nghệ hiện đại đã từng được sử dụng cho nhiều sản phẩm tương tự trước đó của Adidas. Màu sắc chủ đạo của nó là màu xanh lá và vàng đồng. 

Cải tiến duy nhất của Brazuca và Brazuca Final Rio chính là cấu trúc 6 mặt đối xứng giúp các cầu thủ tăng khả năng giữ bóng và tạo sự cân bằng tuyệt đối.

Mascherano dè chừng “tam tấu” của Hà Lan

img Mascherano đánh giá rất cao bộ ba tấn công của ĐT Hà Lan.

Trước trận bán kết World Cup 2014, tiền vệ Javier Mascherano của Argentina đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của bộ ba tấn công Arjen Robben, Robin van Persie và Wesley Sneijder bên phía Hà Lan.

Mascherano nói: “Chắn chắn, trận đấu tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với khi chúng tôi chạm trán ĐT Bỉ. Hà Lan là đội bóng mạnh và dày dạn kinh nghiệm. Các đợt lên bóng của họ cũng rất tốc độ. Nếu muốn giành chiến thắng, Argentina cần phải làm mọi cách để vô hiệu hóa bộ ba Robben, Van Persie và Sneijder”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem