-
(Dân Việt) - Chỉ trong 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận 7 ca tự tử với những lý do lãng xẹt. Đa số bệnh nhân trong độ tuổi từ 14-25.
-
Dân Việt - Mấy ngày qua, nhiều người trồng rau màu ở huyện Cần Đước, Long An khốn khổ vì rau màu xuống giá thê thảm.
-
Quá thất vọng về kết quả học tập sau cả năm phấn đấu, trong lúc bồng bột, nông nổi, Tr. đã đi mua thuốc diệt cỏ về uống.
-
Đến giờ ra chơi, D.A đã uống hết một lọ thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó, có biểu hiện nôn nhiều lần. Nhà trường thông báo với gia đình kịp thời đưa em đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu chữa.
-
Dân Việt - Ngày 15.12, gia đình nạn nhân Phan Văn T cho biết anh đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều.
-
Tìm mọi cách tự tử, bỏ trốn sau khi giết vợ, nhưng với tội lỗi ghê rợn, hung thủ Trương Văn Thuận đã bị bắt, đền tội trước pháp luật.
-
Khoa Nhi, BV Bạch Mai, Hà Nội vừa cứu sống một bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Bệnh nhi này người Hải Phòng, không may ngậm vào lọ thuốc diệt chuột.
-
(Dân Việt) - Bạn đọc Hoàng Thanh Sự ở phường Ngọc Hà, TP.Hà Giang, phản ánh: Mặc dù đã có lệnh cấm sử dụng, nhưng những công nhân của Công ty TNHH 1 thành viên Đường bộ 1 Hà Giang vẫn phun thuốc diệt cỏ 2 bên Quốc lộ 34.
-
(Dân Việt) - Trẻ em dưới 15 tuổi non nớt như quả trứng, mà giao quỹ lớp thì chẳng khác nào giao ác cho... trứng. Những vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian qua liên quan đến tiền quỹ lớp đã khiến dư luận xôn xao, lo lắng.
-
(Dân Việt) - Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, ở một thôn nhỏ đã có 2 người uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Theo Công an xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), chỉ vài năm qua, xã có hơn 10 người tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ.