điêu khắc
-
Theo nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, hình tượng hạt lúa gắn với Bùi Hải Sơn không chỉ như một tài nguyên phong phú ngôn ngữ tạo hình, mà còn là "chứng nhân tinh thần về cuộc di dân của dân tộc Việt về phương Nam".
-
Các cơ quan liên quan ở Thừa Thiên- Huế đã thống nhất vị trí chi tiết đặt tượng “Người đàn ông cúi chào” do Hàn Quốc tặng.
-
Tiểu cảnh “bát tiên quá hải” được làm bằng chất liệu quý, giới chuyên môn định giá tiền tỷ.
-
Một tác phẩm điêu khắc tinh nghịch “thỏ không mặt” của Jeff Koons đã trở thành tác phẩm đắt nhất của một nghệ sĩ hiện còn sống từng được bán đấu giá.
-
Chủ tịch UBND TP.Huế cung cấp thông tin mới nhất về vị trí đặt tượng "Người đàn ông cúi chào" do Hàn Quốc tặng Huế.
-
Không giống những bức điêu khắc truyền thống, chúng có thể chuyển động nhờ gió.
-
Với đôi bàn tay khéo léo, ông Hách (Ba Vì) đã “thổi hồn” vào những gốc, rễ tre thô sơ thành những con vật như gà, rắn, cá chép…. Nổi bật nhất, đẹp nhất là những con rồng có hình dạng khác nhau
-
Chủ tịch UBND TP.Huế nói, bức tượng "Người đàn ông cúi đầu" do một thị trưởng Hàn Quốc tặng cho Huế.
-
Đang là giảng viên dạy bộ môn chạm khắc, anh Trần Hoàng Thao, sinh năm 1978 ở xóm 4 (Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã từ bỏ nghề dạy học để về quê chế tác đá nghệ thuật trước sự tiếc nuối của nhiều người. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây những hòn đá tưởng chừng vô giá trị đã giúp anh có được của ăn của để với mức thu nhập 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Nhìn lại sự phát triển của gốm Việt đương đại vào những năm 70, 80 của thế kỉ trước, sự xuất hiện của gốm Nguyễn Trọng Đoan là một tín hiệu vui cho sự thay đổi.