Đình Luật nhận thẻ đỏ, ĐT Việt Nam thắng "hú vía" Campuchia

Chính Minh Thứ bảy, ngày 26/11/2016 22:00 PM (GMT+7)
Đá thiếu người trong hơn 80 phút thi đấu nên ĐT Việt Nam đã phải khá vất vả mới có thể vượt qua một Campuchia chơi bóng quá hồn nhiên. Điều đáng tiếc nhất là tại bán kết, HLV Hữu Thắng sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Đình Luật…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Văn Hoàn – Đình Luật – Ngọc Hải – Văn Thanh; tiền vệ Văn Toàn – Văn Thắng – Trọng Hoàng – Thành Lương; tiền đạo Công Phượng – Công Vinh.

Campuchia: Thủ môn Serei Rath, Visal, Tola, Sovan, Oeun, Cheary, Chhoeun, Polroth, Suhana, Vathanaka, Sokpheng.

img

Trung vệ Đình Luật nhận thẻ đỏ đáng tiếc trong trận đấu với Campuchia tối 26.11. Ảnh: I.T.

Tấm thẻ đỏ “trời ơi”!

Không có gì ngạc nhiên khi HLV Hữu Thắng bố trí đội hình xuất phát khá lạ mắt với bộ đôi tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng – Văn Thắng để dưỡng sức cho cặp Hoàng Thịnh – Xuân Trường đã phải cày ải mệt mỏi trong 2 trận đấu với Myanmar, Malaysia. Trên hàng công, Công Phượng được trao cơ hội đá chính bên cạnh “đàn anh” Công Vinh.

Thực tế, với đội hình không phải là mạnh nhất, tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Nhưng ngay ở phút thứ 7, khi mọi thứ đã diễn ra rất “xuôi” thì bất ngờ trung vệ Đình Luật lại xử lý bóng lỗi ngay bên phần sân nhà để Vathanaka cướp bóng băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Trong tíc tắc, Đình Luật đã quyết định phạm lỗi ngoài vòng cấm đối với “Messi Campuchia” để ngăn cản một bàn thắng rõ ràng của đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Với tấm thẻ đỏ này, Đình Luật không thể thi đấu ở trận bán kết lượt đi và đó sẽ là bài toàn vô cùng nan giải với HLV Hữu Thắng. Cần nhớ, trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như khi bước vào thi đấu chính thức tại AFF Cup 2016, bộ đôi trung vệ Đình Luật – Ngọc Hải dường như đã được HLV xứ Nghệ mặc định ngay phía trước thủ môn Nguyên Mạnh. Mỗi khi thiếu vắng 1 trong 2 trung vệ này, hàng thủ vốn chưa có gì chắc chắn của tuyển Việt Nam lại càng lộ ra những “lỗ hổng” chết người. Trận giao hữu lượt đi (thiếu Ngọc Hải vì chấn thương) và về (Ngọc Hải đá dự bị, Đinh Tiến Thành đá chính cặp đôi với Đình Luật) với Indonesia trước thềm AFF Cup, hàng thủ Việt Nam cũng đã mắc lỗi để đối phương “xé lưới”.

img

Công Vinh ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia tối 26.11. Ảnh: I.T.

Quá đen cho Công Phượng

Trước khi cuộc đọ sức giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra, trao đổi với Dân Việt, HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh: “Ngoài mục tiêu 3 điểm, đây là cơ hội hiếm có để HLV Hữu Thắng tiếp tục có những sự thử nghiệm, giúp các tuyển thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị có dịp thể hiện mình, qua đó tìm ra những phương án mới dành cho những thế trận khó mà ĐT Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt ở bán kết”.

Thực tế, HLV Hữu Thắng cũng rất muốn tạo cơ hội cho Công Phượng đá hết 90 phút trận gặp Campuchia để giúp Phượng tìm được trạng thái tâm lý, cảm giác tốt nhất. Vậy nhưng với tấm thẻ đỏ rất bất ngờ của Đình Luật, Công Phượng chỉ được đá vỏn vẹn 17 phút đầu trận với Campuchia khi HLV Hữu Thắng buộc phải rút anh ra, đưa Tiến Dũng vào đá cặp trung vệ với Ngọc Hải. Và với một cầu thủ trẻ như Phượng, chắc chắn sẽ có sự hụt hẫng nhất định và không biết anh có thể sẵn sàng cho các trận đấu quyết định tại AFF Cup cùng ĐT Việt Nam hay không?

Trở lại với diễn biến trận đấu với Campuchia, dù thiếu người nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chơi tự tin với những pha phối hợp rất nhuyễn khiến hàng thủ non trẻ của đối phương thường xuyên rơi vào thế bị động. Phút 20, từ đường chuyền khôn khéo của Văn Toàn từ bên cánh phải, Công Vinh chạy cắt mặt đá nối ngay trong vòng cấm mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, phút 50, tuyển Việt Nam có bàn gia tăng cách biệt. Lần này, cũng từ đường tạt bóng tưởng như vô hại của Văn Thắng bên cánh phải, hậu vệ Tola (số 13-Campuchia) lao về phá bóng bất cẩn “đốt lưới” nhà.

Khoảng nửa cuối trận đấu ghi nhận những nỗ lực tìm bàn gỡ của Campuchia mà cú sút xa tuyệt đẹp rút ngắn tỷ số 1-2 của Polroth là minh chứng. Cuối trận, Polroth suýt nữa đã có bàn gỡ hòa cho Campuchia nếu như cột dọc không từ chối cú sút phạt của anh.

Thắng trận chung cuộc 2-1, tuyển Việt Nam (9 điểm/3 trận) giành ngôi nhất bảng B và sẽ gặp Indonesia (nhì A) ở bán kết. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Myanmar (6 điểm-nhì B, đã thắng Malaysia 1-0 ở lượt trận cuối) sẽ gặp Thái Lan (nhất A). Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 3, 4.12. Bán kết lượt về diễn ra ngày 7, 8.12.

HLV Phan Thanh Hùng: "Tôi rất tiếc vì tấm thẻ đỏ trực tiếp quá dở mà Đình Luật phải nhận. Cậu ta là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có thể bổ trợ rất tốt cho Quế Ngọc Hải. Chứ Tiến Dũng và Đinh Tiến Thành cũng còn non quá! Thực lòng, tôi rất lo cho vị trí cặp trung vệ của đội tuyển khi bước vào bán kết. Nhưng bóng đá là thế, không thể nói trước điều gì và tôi tin HLV Hữu Thắng sẽ tìm ra những phương án khả dĩ nhất. 

Riêng về trận đấu với Campuchia, khi mất người, chúng ta buộc phải lùi về đá phòng ngự-phản công chứ không thể chơi tấn công như ý đồ ban đầu được nữa. Đó là lẽ tất nhiên và các cầu thủ cũng đã làm tốt với chiến thắng chung cuộc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem