• Sáng ngày 14.5, Xuyến gọi cho tôi và khoe: Toàn bộ số lợn của em đã được thu mua. Em tha thứ cho bà Dung và chị Hoa. Em nghĩ 2 người cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi. Em không muốn ai bị bắt giam cả. Em mong các cơ quan pháp luật châm chước cho hành vi của bà Dung và chị Hoa.
  • Sáng nay, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức buổi làm việc với quận Ngô Quyền để chỉ đạo xử lý vụ việc "tạt chất thải vào sạp thịt lợn tại chợ Lương Văn Can". Chủ trì buổi họp là ông Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
  • Sáng sớm ngày 13.5, trao đổi với Dân Việt, chị Đỗ Thị Xuyến (thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) khẳng định: “Không có chuyện ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cho người mua hết thịt lợn bị hắt luyn, dầu nhớt của em”.
  • Khi được cơ quan chức năng hỏi quan điểm xử lý người hắt chất bẩn vào mình, chị Xuyến và em dâu cho biết: "Chúng tôi chỉ mong người ta đền cho tôi số tiền đã bị mất, và không muốn xử lý người đã hắt chất bẩn vào phản thịt. Vì tôi muốn kết thúc sự việc để làm ăn, hơn nữa sợ rằng nếu làm quá sẽ tiếp tục bị dằn mặt trả thù".
  • Qua đường dây nóng của Chương trình kết nối Giải cứu người chăn nuôi lợn, ông Nhữ Đình Tú - Tổng Giám đốc Công ty Lebio cam kết mua toàn bộ số lợn thịt còn tồn của chị Đỗ Thị Xuyến (24 tuổi, trú tại thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), người bị kẻ xấu hắt luyn, dầu nhớt gây sục sôi cộng đồng mạng.