Chiều 31.8, hàng nghìn người đổ về bến xe Mỹ Đình bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Bến xe đã tăng cường thêm nhiều phương tiện nhưng không đáp ứng hết nhu cầu của người dân, một số nhà xe bắt thêm khách dọc đường để tăng thu nhập.
Đi chừng ấy nước được coi là biết nhiều hay ít để mà chiêm nghiệm? Thật khó nói. Duy một điều tôi thấy tự ngấm ngấu, rằng càng đi nhiều càng thấy đất nước mình đẹp. Càng thấy đẹp càng tiếc nuối có khi đến xót xa...
Suốt cả tuần nay, hàng ngàn xe container, xe tải xếp thành hàng dài vài chục km dọc đường lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Các tài xế vạ vật chờ đợi mòn mỏi chờ đến lượt xe mình được thông quan
Bị ngã xe trên đường cao tốc, ngã rất đau. Vậy mà bao nhiêu xe đi qua, không một xe nào dừng lại. Cô có vẫy, nhờ giúp, cũng không ai dừng xe... Và cô thở dài bi quan bảo: "Lúc đó mới thấy bản chất của xã hội em ạ..."
Cặp núi đôi ngoại cỡ, nhấp nhô theo bước di chuyển của nữ trọng tài biên khiến cầu thủ hai đội ngây ngất, si mê. Thế nên thay vì dẫn bóng hướng đến khung thành đối phương, họ chạy dọc dường biên và dán mắt vào vòng một đầy hấp dẫn của vị trợ lý trọng tài nọ.
(Dân Việt) - Điều đáng nói là con cá mập này bị bắt chỉ cách bãi tắm biển dọc đường Xuân Diệu chừng 500m. “Nếu không bắt được, cá mập sẽ rất nguy hiểm cho những người tắm biển...".
(Dân Việt) - Nhớ một hôm theo ông Kim Lân dọc đường Bà Triệu, đang đi ông cụ dừng lại nhặt một cành khô lăn lóc trên hè, quay ngang quay dọc một hồi trên tay rồi tấm tắc đẹp, nhà đang có cái lọ mắm sành người bên quê cho, ta mang nó về bỏ vào đó để lên nóc tủ.