độc lạ
-
Hàng tháng, anh Bùi Ngọc Cường (Đống Đa, Hà Nội) thu về số tiền 30 triệu đồng từ việc bán kiến và mô hình tổ kiến. Nhiều khách hàng lựa chọn món quà độc lạ này để tặng con cái nhằm giáo dục con cách chăm sóc động vật.
-
Một loại lá bề ngoài độc lạ vừa ăn vừa làm thuốc được, không ngờ ở trời Tây giá lên đến 1,2 triệu vẫn có người mua.
-
Những cây nho “độc lạ” đã đậu trái có giá 2 – 3 triệu đồng/cây luôn trong tình trạng “cháy hàng” đã khiến ông chủ vườn Huỳnh Công Thống hốt bạc những năm qua.
-
Vốn là cây dại ngày nay "lên đời" thành loại rau đắt đỏ hàng đầu thế giới, giá lên tới hàng chục triệu đồng/kg mà vẫn có người "săn lùng".
-
Những ngày này, cơ sở khắc vẽ, viết tranh, thư pháp trên quả thờ Tết của chị Vũ Thị Hằng, thôn Bạch Đa, xã An Lâm, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đang vào cao điểm sản xuất. Những sản phẩm dừa, dưa hấu được khắc, vẽ tranh, viết thư pháp nghệ thuật của chị Hằng được nhiều người thích đặt mua về chơi Tết, thờ Tết.
-
Ngày 1/2, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã khai mạc Hội Hoa Xuân Quảng Bình 2024. Tại đây, hàng trăm tác phẩm cây cảnh với nhiều thế độc, lạ đã thu hút sự quan tâm của đông người dân.
-
Chuyện ông Trần Văn Liêm, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trồng củ đậu khủng đã quen thuộc với người dân địa phương, tuy nhiên nhiều người trong và ngoài tỉnh chưa từng thấy củ đậu khổng lồ, củ đậu khủng này. Do số lượng có hạn, củ đậu khủng của ông Liêm không đủ bán cho khách trưng bày, chơi trong dịp Tết.
-
Vườn quất cần thăng hơn 200 cây của ông Trương Ngọc Xuân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã được khách hàng đặt mua gần hết để chơi Tết Nguyên đán 2024. Năm nay, ông Xuân còn sáng tạo ra những con rồng "độc nhất vô nhị" từ quất cảnh để đón Tết Giáp Thìn sắp tới.
-
Người dân ngồi uống cafe ở một quán trên địa bàn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một cây chuối mọc bắp ở giữa thân cây.
-
Bà Bùi Thị Lời (SN 1948, ở xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hơn 50 năm không ăn, chỉ uống nước lọc, nước ngọt là việc rất hi hữu, tuy nhiên không phải là không có.