Đòi con nợ "mây mưa" 1 năm, người đàn ông bị vứt xác xuống cống

Việt Phong (Theo Timesnow) Chủ nhật, ngày 14/03/2021 12:55 PM (GMT+7)
Sau khi số tiền nợ quá lớn không trả được, cặp vợ chồng đã sát hại người cho vay rồi nhét thi thể vào va li.
Bình luận 0

Người đàn ông mất tích

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Ấn Độ khiến dư luận xôn xao vì hành vi tàn nhẫn với chủ nợ. Theo đó, người vợ nợ số tiền lớn nhưng không trả đã bày mưu tính kế đoạt mạng người cho vay. Nạn nhân trong sự việc là người đàn ông 65 tuổi tên Gyan Prakash.

img

Thi thể nạn nhân bị nhét vào va li (Ảnh minh họa)

Sự việc được phát hiện sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra do nhận được tin báo Gyan mất tích kể từ ngày 4/1/2021. Quá trình tìm kiếm không có kết quả khiến cho gia đình càng hoang mang, lo lắng. Bước ngoặt của cuộc tìm kiếm là khi phát hiện một va li chứa thi thể người nằm dưới một cái cống. Sau quá trình kiểm tra pháp y, cảnh sát xác định thi thể trong va li của ông Gyan.

Sự việc khiến gia đình ông Gyan vô cùng sốc, vì người đàn ông này không có hận thù với ai. Qua điều tra, cảnh sát xác định, gia đình Gyan có quen với một cặp vợ chồng là Vinod Kumar và Preeti. Ngày 4/1, nạn nhân nói với gia đình sẽ đến nhà một người bạn để ăn uống. Tuy nhiên, sau đó 1 ngày, gia đình vẫn không thấy Gyan về nên quyết định trình báo cảnh sát.

Cảnh sát xác định được vị trí cuối cùng của nạn nhân là ở Govindpuram - nơi vợ chồng Vinod Kumar và  Preeti sinh sống. Điện thoại di động bị tắt lúc 19h cùng ngày. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện 50.000 Rupee (15 triệu đồng) bị rút ra khỏi thẻ ngân hàng của nạn nhân ở 2 máy ATM khác nhau.

"Lên giường" với chủ nợ?

Cảnh sát tìm được đoạn video trích xuất từ camera an ninh. Kết quả cho thấy, người rút tiền là Preeti. Cô ta đã dùng thẻ để rút tiền sau khi nạn nhân qua đời.

Từ chi tiết này cảnh sát đã lật lại được mối quan hệ nợ nần giữa nạn nhân và gia đình Preeti. Theo đó, người phụ nữ này đã vay 40.000 Rupee (12,6 triệu đồng) hồi năm 2018. Tới năm 2019, cô ta kết hôn với chồng là Vinod. Lúc đó, Preeti vay thêm 100.000 Rupee (31 triệu đồng) và được ông Gyan đồng ý. 

Tuy nhiên, sau nhiều tháng hứa hẹn, Preeti không trả được đồng nào tiền nợ. Vì lẽ đó, ông Gyan yêu cầu Preeti quan hệ tình dục với mình. Người phụ nữ này đồng ý với điều kiện mà Gyan đưa ra và 2 người có mối quan hệ trong 1 năm.

Khi Vinod biết được mối quan hệ giữa chủ nợ và vợ, anh ta không đồng ý nên 2 người lên kế hoạch sát hại nạn nhân. Ngày 4/1, Preeti gọi nạn nhân đến nhà lúc 16h và mời uống rượu. Sau khi uống, Gyan chìm vào giấc ngủ. Cặp vợ chồng dùng gối làm cho nạn nhân ngạt thở rồi nhét thi thể vào va li rồi vứt xuống cống. 

Tại đồn cảnh sát, cặp vợ chồng tàn độc đã thừa nhận hành vi của mình. Về phía gia đình nạn nhân bàng hoàng và sốc, song họ bày tỏ mong muốn 2 bị cáo sớm bị xét xử để yên lòng người đã ra đi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem