Đòi ly hôn, chồng bị vợ tạt xăng thiêu sống trong đêm

Vân Anh Thứ năm, ngày 18/09/2014 15:02 PM (GMT+7)
Ngày 18.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Kim Loan (SN 1986, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội “giết người”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng truy tố, Trần Thị Kim Loan và anh Lê Văn Út kết hôn từ năm 2006, ngụ ở khu phố 3, P.Thạnh Xuân, Q.12. Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên Út đòi ly hôn.

img
Bị cáo Trần Thị Kim Loan tại tòa.

Ngày 19.6.2012, Út bỏ nhà đi do trước đó Loan và Út cãi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó, Loan đi tìm gặp và kêu Út về nhà nhưng Út không đồng ý. Loan biết Út đi làm ban ngày đến tối về ngủ tại căn chòi lá của gia đình chị Lê Thị Thanh  Hương (chị ruột Út), tức giận nên Loan nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết Út.

Khoảng 22h30 ngày 22.6.2012, Loan lấy chai nhựa đựng 1,5 lít xăng và 1 cái quẹt gas, điều khiển xe máy chạy đến trước căn chòi phía sau nhà chị ruột Út. Đến nơi, do trời tối, Loan vào chòi và thấy loáng thoáng chỉ có bóng người đang nằm ngủ trên giường. Loan liền hất xăng lên mùng và bật quẹt châm lửa rồi bỏ chạy về nhà. Anh Út và hai người cháu thức giấc tri hô kêu cứu. Các nạn nhân chạy xuống mương nước dập lửa sau đó được đưa đi cấp cứu. May mắn cả 3 đều thoát chết. Theo kết luận giám định pháp y, Út bị thương tật 25%, Danh bị thương tật 54%, Dũng bị thương tật 20%.

Ngày 6.11.2013, Trần Thị Kim Loan bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Đứng trước vành móng ngựa, Loan khóc sướt mướt, nghẹn ngào khai, bị cáo làm nghề buôn bán tạp hóa, còn chồng làm nghề thợ hồ, do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, chồng bị cáo nhiều lần mắng chửi bị cáo. Khi anh Út bỏ nhà đi ra chòi lá ở, bị cáo có điện thoại qua nhà chị chồng hỏi đứa cháu có thấy Út qua đó không, do đang lúc giận nên đứa cháu buông lời: “Cậu Út theo gái rồi”.

Tức giận vì câu nói của đứa cháu cộng thêm nỗi ấm ức trong lòng trước đây, chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình mà Út có lần đánh vợ bầm dập đến nỗi phải nhập viện nên Loan đã “tức nước vỡ bờ” mang xăng đi đốt chồng.

Trước tòa, Loan nghẹn ngào nói: “Bị cáo muốn cho chồng biết thế nào là đau đớn khi trước đây chồng bị cáo đã nhiều lần đánh đập bị cáo. Bị cáo chỉ muốn đốt cho chồng đau chứ hôm đó bị cáo cũng không biết có bao nhiêu người trong chòi. Bị cáo biết chắc chắn là anh Út đang ngủ trong đó”.

Có mặt tại tòa, mẹ ruột của Loan còn cho biết, bà đã bán căn nhà đang ở được hơn 200 triệu đồng để bồi thường chi phí điều trị cho cả 3 bị hại trong tổng chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng. Ra tòa, các bị hại còn đòi bồi thường chi phí, thiệt hại tinh thần, mất sức lao động.

Xét thấy, mặc dù các nạn nhân trong vụ án không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “giết người”, thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan 16 năm tù, bồi thường cho các nạn nhân 375 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem