Chở 3 nhưng không đội mũ bảo hiểm, lẻn vào dòng người đi xe máy để định "thông chốt" đo nồng độ cồn nhưng bị cảnh sát giao thông (CSGT) phát giác, bắt giữ.
Thấy xe máy do thanh niên điều khiển không đội nón ảo hiểm, tổ tuần tra chặn lại kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện vi phạm nên tạm giữ xe, nhóm này năn nỉ không được nên đánh trung úy CSGT, rồi lấy xe bỏ chạy.
Bà Trần Thị Mừng đang đi trên đường thì bị trượt chân, lọt xuống mương nước ven đường có độ sâu khoảng 1m, rộng 0,5m, không có nắp đậy. Theo luật sư, vụ việc này phải xem xét nhiều góc độ để xem xét trách nhiệm thuộc về đơn vị nào.