Đội tuyển không phải cái chợ

Thứ bảy, ngày 21/08/2010 08:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anelka có thể không bao giờ được gọi vào đội tuyển Pháp nữa nhưng "hội chứng Anelka" vẫn còn đó, ở rất nhiều đội tuyển, trong đó có cả đội tuyển Việt Nam.
Bình luận 0

Tuần qua, Liên đoàn Bóng đá Pháp đã công bố án phạt nhiều trụ cột của đội tuyển Pháp. Nặng nhất là tiền đạo Anelka với mức treo giò 18 trận sau khi có hành động chửi thầy.

img
 

Thực tế, án phạt ấy là để răn đe chứ không phải để trừng phạt. Với riêng Anelka, nó chẳng có ý nghĩa gì cả bởi chính cầu thủ này đã tự kết liễu sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình sau vụ việc ở Nam Phi.

Hẳn người Pháp đã “nổi cơn” khi nghe "tội đồ" này mỉa mai: "Thật buồn cười khi họ nghĩ rằng tôi vấn còn muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Hàng tuần, tôi thi đấu trong màu áo Chelsea và như thế là quá đủ đối với tôi".

Sai lầm của huấn luyện viên Domenech là đã gọi một kẻ vô giáo dục, vô ơn vào đội tuyển. Nó cũng giải thích tại sao những người tiền nhiệm của Domenech đã thẳng thừng loại Anelka ra khỏi đội tuyển dù đã có lúc cầu thủ này chơi bóng với phong độ cao.

Đội tuyển- tấm gương phản chiếu của cả một nền bóng đá phải là đỉnh cao không chỉ về chuyên môn mà còn là đạo đức, tác phong, lối sống. Sự nguy hiểm là nhiều huấn luyện viên vì sức ép thành tích đã bất chấp và gọi những con người có thể là “quả bom” lên đội tuyển.

Vấn đề là ở chỗ, Anelka có thể không bao giờ được gọi vào đội tuyển (thực tế sẽ không ai gọi vì anh chàng này không xứng đáng) nhưng "hội chứng Anelka" vẫn còn đó, ở rất nhiều đội tuyển, trong đó có cả đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam vẫn ở trong tình trạng khan hiếm tài năng trong khi áp lực bảo vệ Cúp vàng AFF vẫn còn đó, thậm chí là gánh nặng với thầy trò Calisto. Song, qua một mùa V.League khắc nghiệt người ta đã phải đặt những dấu hỏi lớn về đạo đức, văn hóa và lối sống của một số tuyển thủ.

Có thể kể đến Lê Công Vinh với hành động vái lạy trọng tài, Như Thành cãi nhau tay đôi với cổ động viên Đà Nẵng, Quang Thanh "hỗn" với người hâm mộ B.Bình Dương và gần nhất là Tấn Tài tát vào mặt đối thủ…

Đó là những biểu hiện cụ thể. Trên thực tế, B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng và V.Ninh Bình là những câu lạc bộ đang tập trung nhiều cầu thủ đội tuyển nhất. Nhưng khi chính ở những câu lạc bộ này lại đang xảy ra hiện tượng "trò đá thầy", hay nội bộ rạn nứt thì mỗi cầu thủ của họ đã và sẽ khoác áo đội tuyển mang đến những hiểm họa khôn lường.

Đội tuyển không phải là cái chợ, ai thích thì đến, ai không thích thì đòi về. Khi không xác định khoác áo đội tuyển là một vinh dự lớn thì cầu thủ sẵn sàng vứt lòng tự trọng sang một bên, thậm chí không loại trừ cả việc bán độ.

Đội tuyển Việt Nam có thể không có những cầu thủ giỏi như Anelka nhưng sẽ không thiếu những "con sâu" như Anelka ngay ở đợt tập trung tới. Và tất cả lại phải hồi hộp, chờ tài phù phép của Calisto.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem