Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt Nhà giáo, NSND Thái Thị Liên về đất mẹ

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 06/02/2023 13:45 PM (GMT+7)
Trong giây phút tiễn biệt Nhà giáo, NSND Thái Thị Liên về với đất mẹ, NSND Đặng Thái Sơn cùng nhiều người không khỏi xúc động, nghẹn ngào.
Bình luận 0
Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 1.

Sáng ngày 6/2, nhiều người thân cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nghệ sĩ nổi tiếng đã đưa linh cữu NSND Thái Thị Liên về đất mẹ ở Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, TP Hoà Bình.

Nghẹn ngào tiễn biệt NSND Thái Thị Liên về đất mẹ. Clip: Gia Khiêm

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 3.

Phần mộ của NSND Thái Thị Liên nằm ở đồi Kim, bên cạnh ngôi mộ của NSND Trung Kiên.


Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 4.

Nhà giáo, NSND Thái Thị Liên rời cõi tạm sáng 31/1, tại nhà riêng, hưởng thọ 106 tuổi. Bà là một trong số nữ danh cầm piano đầu tiên của Việt Nam. Bà được coi là nhân chứng sống của trường Âm nhạc Việt Nam trước đây và là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam hiện nay. Bà là một trong số bảy người thầy đầu tiên đã tạo dựng nên ngôi trường này.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 5.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam từng chia sẻ, dù trăm tuổi nhưng NSND Thái Thị Liên vẫn miệt mài với nghệ thuật. Hàng ngày, bà vẫn dành nhiều thời gian để tập đàn và chơi đàn. Bà vẫn nhận dạy học sinh nhỏ tuổi tại nhà để có thêm niềm vui và không quên nghề.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 6.

Trong giây phút tiễn biệt mẹ về đất mẹ, NSND Đặng Thái Sơn cùng con cháu không khỏi bùi ngùi xúc động.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 7.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn về nước nhiều hơn để được gần má Liên. Tết Nguyên đán năm 2022, ông đã có kỳ nghỉ dài bên bà và gia đình. Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, sức khỏe bà bắt đầu yếu đi nhiều.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 8.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 9.

Nhiều người dâng hương tiễn biệt NSND Thái Thị Liên lần cuối.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 10.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 11.

Ai cũng thương xót người Chủ nhiệm khoa Piano đầu tiên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 12.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 13.

Vòng hoa nối dài bên ngoài khuôn viên nghĩa trang.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt Nhà giáo, NSND Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 14.

Nhạc sĩ Quốc Trung trong giây phút tiễn biệt NSND Thái Thị Liên.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 14.

Ca sĩ Thanh Lam luôn túc trực trong suốt thời gian tang lễ diễn ra.

Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên về đất mẹ - Ảnh 15.

Người thân lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh NSND Thái Thị Liên.

NSND Thái Thị Liên sinh năm 1918 tại Chợ Lớn (nay là TP. Hồ Chí Minh) trong một gia đình giàu có. Bố của bà là kỹ sư Thái Văn Lân, một trong những kỹ sư điện đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp tại Pháp. Anh ruột của bà là luật sư nổi tiếng Thái Văn Lung - người đã được đặt tên đường ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Chị ruột của bà là nghệ sỹ dương cầm Thái Thị Lang, cũng là một nghệ sỹ piano danh tiếng.

Ngay từ năm 4 tuổi, bà đã được gia đình cho học piano tại trường dòng và tiểu học dành cho con em người Pháp trong vòng 7 năm. Năm 11 tuổi, khi theo học trường Trung học nữ sinh Pháp, bà đã học đàn chuyên nghiệp với bà giáo Armande Caron. Năm 16 tuổi, bà đã có buổi biểu diễn ra mắt công chúng tại tại tòa thị chính Sài Gòn.

Đến năm 1946, bà sang Pháp du học và thi đỗ vào Conservatoire Paris. Những ngày tháng trên đất Pháp, bà đã gặp và kết hôn với ông Trần Ngọc Danh, lúc đó là Trưởng đoàn đại diện của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Pháp. Năm 1948, bà Thái Thị Liên theo chồng chuyển đến sống tại Praha (Tiệp Khắc cũ) và trở thành người Việt Nam đầu tiên có bằng đại học tại Nhạc viện danh tiếng Praha.

Cuối năm 1951, bà theo chồng về Việt Bắc tham gia kháng chiến và công tác tại Đoàn văn công Trung ương.

Tháng 11/1956, bà cùng 7 nhạc sĩ như: Tạ Phước, Lê Yên, Tô Vũ, Doãn Mẫn, Vũ Đức Tuân… sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và là chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Piano cho tới năm nghỉ hưu 1977.

Cuộc đời của NSND Thái Thị Liên cũng chịu nhiều gian truân khi người chồng đầu tiên, ông Trần Ngọc Danh qua đời, để lại 2 người con còn thơ bé là Trần Thu Hà và Trần Thanh Bình. Sau này bà tái hôn cùng nhà thơ Đặng Đình Hưng và sinh thêm được người con tài năng NSND Đặng Thái Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem