Bức tượng "Vua sám hối" tại Hải Phòng có gì đặc biệt?
Chùa Nhẫm Dương, phường Nhị Chiểu (Hải Phòng) có nhiều điều kỳ thú, trong đó có bức tượng "Phật tọa trên lưng vua” hay còn được gọi là bức tượng "Vua sám hối”.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà Hậu Hán được thành lập năm 947. Đây là triều đại thứ tư của thời kỳ Ngũ đại Thập quốc và là triều đại thứ ba liên tiếp của người Sa Đà. Triều đại này thuộc về số các triều đại có thời gian tồn tại ngắn ngủi nhất tại Trung Quốc, chỉ kéo dài 3 năm trước khi bị lật đổ trong một cuộc nổi loạn dẫn tới sự thành lập của nhà Hậu Chu.
Chùa Nhẫm Dương, phường Nhị Chiểu (Hải Phòng) có nhiều điều kỳ thú, trong đó có bức tượng "Phật tọa trên lưng vua” hay còn được gọi là bức tượng "Vua sám hối”.
Dương Quá, một cao thủ võ lâm lừng danh, lại chỉ có duy nhất một đệ tử không chính thức.
Cuộc sống của Công chúa nhà Mãn Thanh không hẳn đã hạnh phúc giống như trong tiểu thuyết miêu tả. Trên thực tế, họ lại vô cùng bi thảm, không hề vui vẻ như nhiều người nghĩ.
Không chỉ là địa danh văn hóa nổi tiếng ở đất Quảng từng gắn với một trung tâm giao lưu hàng hóa trên nguồn - dưới biển sầm uất thời xưa, chợ Phú Thuận (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng) còn là “địa chỉ đỏ”, biểu tượng ngời sáng lòng yêu nước và sự kiên trung...
Nhiều người nghĩ tên gọi "tháng Củ mật" gợi sự xui rủi, song thực tế theo các chuyên gia lại khác hoàn toàn.
Dưới đây là 5 người sống thọ nhất thế giới theo các dữ liệu được xác minh bởi Guinness World Records và các nguồn uy tín, dựa trên tuổi thọ đã được xác thực (không bao gồm những trường hợp tuyên bố nhưng thiếu chứng cứ hợp lệ).
Nhà Hồ là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407 – tổng cộng là 7 năm.
Trong suốt hành trình, mọi việc lớn nhỏ đã có Tôn Ngộ Không gánh vác, khiến Trư Bát Giới gần như "mất động lực" thể hiện bản lĩnh thật sự.
Chính sử nhà Thanh có ghi lại, Từ Hi Thái Hậu có một thú vui là sưu tập kỳ trân dị bảo và xung quanh chúng cũng có rất nhiều giai thoại đặc sắc.
Một hạt cát cũng không lọt qua nổi cặp mắt của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Thái giám trót vướng lưới tình đều phải chịu hình phạt tàn bạo do ông quy định là lột da.
Xuất thân nghèo khó, người đàn ông này đã vươn lên trở thành biểu tượng của tinh thần doanh nhân Việt Nam.
Nga My là môn phái võ thuộc loại bí ẩn bậc nhất của Trung Hoa, với nhiều tuyệt chiêu được kết hợp giữa Thiếu Lâm và Võ Đang.
Trong Tây du ký 1986, có hai yêu quái là chuột tinh khiến khán giả nhớ mãi. Một kẻ xinh đẹp quyến rũ bậc nhất, một kẻ có gia thế lớn, sức mạnh khiến Tôn Ngộ Không khó chống lại.
Trên “Lan Lăng Trung Võ Vương Bia” có chép rằng, Lan Lăng Vương “phong thái hào sảng, khí chất trong sáng”, mô tả ông thông minh sáng suốt, tác phong nhanh nhẹn, khí thế hiên ngang, hào quang tỏa sáng, lời nói dễ nghe, thanh âm trong trẻo.
Thạch Hương Cô xuất thân là một kỹ nữ có nhan sắc. Năm 1801 bà cưới tướng cướp Trịnh Nhất, từ đó có tên gọi Trịnh Nhất Tẩu. Trong 6 năm đầu tiên chung sống, hai vợ chồng cướp biển họ Trịnh đã cùng nhau gây dựng lên đế chế hải tặc thao túng toàn bộ vùng biển từ phía Nam Trung Quốc...
Vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, người phụ nữ ấy có ánh mắt cương nghị, vầng trán rộng và luôn giữ một “tinh thần thép” trong mọi hoàn cảnh. Bà đã một mình gánh vác, vực dậy cơ ngơi của gia đình ngay cả khi chồng bị tuyên án tử hình. Người phụ nữ ấy có công lớn đối với Cách mạng Việt Nam. Bà là Trần Xuân Huệ Phương - phu nhân Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và là cháu nội của Đề đốc Trần Xuân Soạn.
Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 1960, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác len màu xám, dáng người cao gầy, nước da ngăm đen xuất hiện trong văn phòng của Chủ tịch Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Người này tự giới thiệu là người của Quốc vụ viện và cần đưa cho ông Chủ tịch ngân hàng một công văn khẩn của Văn phòng chủ tịch nước.
Vũ khí "phóng và quên" được xác định là tương lai của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới, nhưng chúng rất dễ bị nhầm lẫn với vũ khí "phóng và bỏ chạy".
Theo thần tích xã Phượng Lâu thì Bát Nàn (Vũ Thị Thục) là người nổi tiếng nết na và xinh đẹp. Lớn lên, Bà được gia đình hứa gả cho một chàng trai người cùng trang Phượng Lâu.
Nữ doanh nhân Bổi Lạng ở xã Đại Sơn, TP Hải Phòng làm nghề xay giã, buôn bán thóc gạo và nổi tiếng giàu có thứ nhì cả nước thời Lê- Trịnh. Bà còn được biết đến là nhà từ thiện lớn trong lịch sử phong kiến thời bấy giờ.