Đốt lửa dọa, con phỏng thật

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 11:54 AM (GMT+7)
Bình hay chơi game không lo học nên đầu tháng 5 mẹ em đã trói em vào cột trước nhà, sau đó đốt vỏ xe để cách em khoảng 2m dọa nếu còn chơi game nữa sẽ đốt...
Bình luận 0

Ngày 10.5, đại tá Nguyễn Văn Quân, trưởng Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã có kết luận vụ em Lý Lâm Bình (12 tuổi, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công) bị phỏng nặng ở tay, chân và vùng bụng sau khi bị mẹ ruột trói vào cột nhà, đốt vỏ xe để... dọa.

Theo đó, mẹ, cha và bà ngoại của em Bình đều liên quan đến vụ việc nhưng chỉ vô ý khiến em bị phỏng chứ không cố ý. "Công an thị xã đang bàn với Viện KSND và TAND thị xã hướng trưng cầu giám định thương tật em Bình và xử lý hành chính, cảnh cáo cha mẹ em trước dân" - ông Quân nói.

Theo công an, Bình hay chơi game không lo học nên đầu tháng 5 mẹ em đã trói em vào cột trước nhà, sau đó đốt vỏ xe để cách em khoảng 2m dọa nếu còn chơi game nữa sẽ đốt. Cha em Bình đi công việc về thấy vậy không đồng tình và giận lẫy đá vỏ xe đang cháy đến gần Bình và nói: "Bà giỏi thì giết nó luôn đi" rồi bỏ đi ăn cơm.

Lúc này, gió thổi mạnh làm lửa táp đến gần chỗ Bình nên bà ngoại em lấy cây đập vào vỏ xe để dập lửa khiến nhiều mảnh vụn cao su cháy văng trúng người Bình gây phỏng. Hiện Bình đã xuất viện, đủ sức khỏe đi thi học kỳ.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem