Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong ngày mở đầu ngày hội (24.11), đồi cỏ hồng tại phường 7, TP Đà Lạt đã đón hàng trăm lượt du khách. “Tôi nghe mùa hội này khá lâu rồi, đợt này có dịp lên Đà Lạt nên vào đây cho biết cỏ hồng là như thế nào, phải công nhận là quá đẹp", anh Nguyễn Hồng Quang ở Đắk Lắk chia sẻ.
Ông Vũ Hoàng – Phó ban thường trực Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt, cho biết: “Cỏ hồng là báu vật đặc hữu của Lâm Đồng. Cỏ hồng trong không gian thoáng đãng, quang cảnh thơ mộng sẽ là điểm níu chân du khách khi đến với Đà Lạt”. Mùa hội diễn ra từ ngày 24.11 đến 3.12 với nhiều chương trình hấp dẫn. Cũng theo ông Hoàng, ba ngày cuối của mùa hội là hấp dẫn nhất với các chương trình như: Triển lãm Văn hóa dân tộc K’Ho Lạch, đua ngựa không yên “Vó ngựa thảo nguyên”, trình diễn đại cảnh “Bản sắc đại ngàn”.
Dưới đây là những hình ảnh trong 2 ngày đầu Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt:
Rất nhiều du khách đổ về tham dự Lễ khai mạc Mùa hội cỏ hồng sáng 24.11 tại Đà Lạt. Ảnh Văn Long
Tranh thủ mùa hội, các cặp đôi chụp những bức ảnh cưới trong khung cảnh thơ mộng. Ảnh Văn Long
Dù chỉ một mình nhưng du khách này vẫn lưu lại được những bức ảnh đẹp nhờ "gậy thần" của mình. Ảnh Văn Long
Du khách chụp ảnh , lưu lại chuyến du lịch khi đến Đà Lạt. Ảnh Đoàn Kiên.
Không gian thoáng đãng, thơ mộng đến mức du khách muốn có ngay một ngôi nhà để sinh sống tại đây. Ảnh Văn Long
Những giọt sương sớm còn đọng lại trên cỏ hồng làm du khách như lạc vào cánh đồng tuyết. Ảnh Văn Long
Những bạn trẻ ở Đà Lạt đã kịp lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm thời học sinh khi đến mùa hội. Ảnh Văn Long
Cỏ hồng rất đặc biệt vì buổi sáng màu hồng, có những giọt sương bám vào trắng như tuyết, đến trưa lại chuyển sang màu tím. Ảnh Văn Long