Dùng xăng đốt đồng nghiệp

  • ‘Nhìn thấy chồng bị bỏng gần 90% cơ thể, đau đớn gào thét trong giường bệnh khiến ruột gan tôi như rụng rời. Vết bỏng quá nặng, bố mẹ tôi bỏ hết công việc ra Hà Nội chăm sóc anh, còn tôi ở nhà chăm con thơ nhưng trong lòng rối bời..”, người vợ nạn nhân trong vụ chặn đường, đổ xăng đốt con nợ ở Nghệ An chia sẻ.
  • Sau khi anh S. bị bạn đồng nghiệp tẩm xăng đốt khắp người, do vết thương quá nặng anh đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Tuy nhiên, theo chị Trần Thị Vân H. (vợ anh S.) nguyên nhân không chỉ xuất phát từ chuyện nợ nần mà còn mâu thuẫn trong công việc.