được mùa
-
Theo khảo sát, vụ nuôi tôm năm 2014 này, toàn tỉnh có trên 80% hộ nuôi tôm được mùa, nhưng hầu hết người nuôi tôm không vui vì giá tôm năm nay khá thấp, giảm từ 20 - 30% so với mọi năm, đầu ra khó khăn.
-
“Với gần 4.300ha nhãn cho thu hoạch với chất lượng quả rất cao, bán được giá gấp đôi, gấp ba so với nhãn thường, tư thương lại thu mua mạnh nên vụ nhãn năm nay người dân huyện Sông Mã rất phấn khởi” - ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) hào hứng thông tin.
-
Nhãn chín muộn quả sai, to, vỏ mỏng, ăn có vị ngọt thanh và đặc biệt là chín muộn hơn các giống nhãn khác 30 – 45 ngày, do đó bán được giá rất cao.
-
Ngày 25.8, tin từ Sở NNPTNT Thừa Thiên- Huế, vụ hè thu năm nay ở tỉnh được mùa lớn.
-
Hạt ươi được cho là chế biến thành nước giải khát, giải nhiệt cơ thể, có giá trị và công dụng tốt, nên thời gian gần đây tại tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn người dân tứ xứ đổ về khai thác ươi theo kiểu tật diệt, vì ươi mà máu rừng và người đã đổ, đã có người chết và bị thương
-
Làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) là nơi duy nhất cho tới nay trồng được loại nông sản đặc hữu là bí đao “khổng lồ”. Để có được sản phẩm độc đáo này, nông dân Chánh Trạch phải mất nửa năm, nhưng giá trị thì chỉ bằng các loại rau, màu hằng ngày.
-
Chưa có năm nào giá gừng cao như năm nay. Đầu vụ tháng 2.2014, bán tại vườn 40.000 đ/kg, sang trung tuần tháng 6 đã lên tới 80.000 đ/kg.
-
Các thương lái Trung Quốc cũng mặc cả nhiệt tình, thậm chí nhiều lúc tỏ ra không quan tâm để người bán vải cảm thấy sốt ruột và muốn bán nhanh.
-
Một điều “lạ” ở các sọt vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) chính là các chủ sọt sẵn sàng để người qua đường vặt quả ăn thoải mái ngay tại sọt và cho miễn phí xách túi mang về 2-3kg chứ không bán lẻ.
-
Xót lòng trước cảnh nhiều xe vải, gánh vải tràn lan khắp đường phố, cư dân mạng đua nhau kêu gọi mua vải ủng hộ người dân. Hành động đó đồng thời còn là cách để mỗi người thể hiện lòng yêu nước, “cứu” bao gia đình trồng vải.