đường cắt

  • (Dân Việt) - Dọc biên giới Tây Nam những ngày này, dân buôn lậu thuốc lá tranh thủ tập kết hàng từ trên bộ lẫn dưới sông, tấp nập tuyến biên giới. Ghe chở đường, rượu ngoại và thuốc lá tự do áp sát đường biên...
  • Mỗi khi gió se lạnh thổi về, thật tuyệt khi được ngồi cạnh bạn bè, người thân, bê bát bánh trôi tàu nóng hổi.
  • Chè là món ăn ngọt. Ấy vậy mà ở quê tôi lại có món chè lạ đời: chè bột lọc bọc thịt quay. Vị mặn ngọt đan xen.
  • Dân Việt - Đang rộ mùa sen, ngoài nấu các món chè ăn vừa mát, dễ ngủ, dưỡng sắc, bạn có thể dùng hạt sen tươi sên với đường cát trắng để nhâm nhi, cũng thơm ngon và bổ dưỡng không kém.
  • Dân Việt - Tục ngữ có câu “Tết mồng năm, rằm tháng bảy” như để chỉ tầm quan trọng của ngày Tết Đoan Ngọ 5.5. Và ở vùng đầy nắng gió miền biển quê tôi, Tết mồng năm không bao giờ thiếu món thịt vịt và bánh ú tro.
  • (Dân Việt) - Sau một thời gian dài trầm lắng, tình hình buôn lậu đường cát ở vùng ven biên giới Tây Nam hiện đang “rục rịch” trở lại. Trong đó địa bàn “nóng” nhất vẫn là các huyện vùng ven biên An Phú và thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang).
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá đường trong nước sẽ rất khó có khả năng giảm do dự trữ đường quốc tế rất thấp.
  • (Dân Việt) - Những ngày cuối tháng 11, giá đường lại nhích thêm 200-400 đồng/kg. Giá đường tại thị trường đang đứng ở mức kỷ lục: Đường cát trắng 25.000 đồng/kg, đường cát vàng 23.000- 24.000 đồng/kg.