Dương Triệu Vũ thanh minh khi bị chê kém duyên, thiếu ý thức vì trách ngược hàng xóm

P.N Chủ nhật, ngày 10/05/2020 10:20 AM (GMT+7)
Sau vài tiếng giữ im lặng trước lời chỉ trích của dân mạng về việc chê trách hàng xóm phàn nàn khi sửa nhà vào giờ nghỉ trưa, Dương Triệu Vũ lên tiếng giải thích.
Bình luận 0

Trưa 9/5, Dương Triệu Vũ ca thán trên trang cá nhân: "Đang thi công, mấy má trong chung cư nói thứ 7 ngày nghỉ nên muốn ngủ trưa: Ủa hai tháng rồi nghỉ chưa đủ hả?". Status ca thán của nam ca sĩ vấp phải nhiều tranh cãi. Hiện tại, status của Dương Triệu Vũ đã được gỡ bỏ.

Dương Triệu Vũ thanh minh ồn ào trách ngược hàng xóm phàn nàn vì thi công trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 1.

Dương Triệu Vũ trách móc hàng xóm.

Một số khán giả cho rằng Dương Triệu Vũ thi công công trình vào buổi trưa, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân sống xung quanh là lỗi của anh. Việc trách ngược hàng xóm của nam ca sĩ là kém duyên, thiếu ý thức. Ngoài ra, họ còn nhận định việc Dương Triệu Vũ đề cập đến giấc ngủ trưa và nghỉ ở nhà hai tháng để giãn cách xã hội là khập khiễng và không liên quan.

Tối cùng ngày, Dương Triệu Vũ đã đăng tải bài đáp trả dân mạng – những người chỉ trích về hành động trách ngược hàng xóm của anh. Dương Triệu Vũ gọi những người mắng chửi mình là "thánh đạo đức" và lý do xóa status ca thán đăng tải trước đó để tránh bị xuyên tạc.

Dương Triệu Vũ thanh minh ồn ào trách ngược hàng xóm phàn nàn vì thi công trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 2.

Dương Triệu Vũ vấp phải tranh cãi vì trách móc hàng xóm.

Dương Triệu Vũ giải thích: "Sau 8 năm ở chung cư, đây lần đầu tiên tôi sửa chửa nhà. Thứ nhất là vì muốn đổi phong thủy xíu cho dễ ngủ (tôi bị khó ngủ) và thứ hai là tạo việc làm cho người thân trong mùa dịch này. Ba ngày nay, những người thi công cho tôi lên căn hộ lúc nào cũng gặp trục trặc, nào là thang máy tải đang thi công, phải đợi ban quản lý duyệt (gần 3 tiếng) và mỗi ngày là một sự cố mệt mỏi đối với tôi và các bạn thi công.

Rồi đến hôm nay, sau 1-2 tiếng đàm phán, mọi người lên làm thì được báo chỉ được tới 11h tức làm 2 tiếng. Tôi hiểu đây là luật nhưng đâu cũng có tình người, nên thông cảm cho các bạn ấy, vì mất quá nhiều thời gian chờ đợi, 3 ngày liền nên bị trễ tiến độ. Hàng xóm tôi giống như chờ đợi đến giờ để làm khó tôi. Đúng 11h15, bảo vệ lên nói tôi phải ngưng ngay vì có cư dân than phiền! Hai ngày nữa quay lại!

Dương Triệu Vũ thanh minh ồn ào trách ngược hàng xóm phàn nàn vì thi công trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 3.

Dương Triệu Vũ thanh minh ồn ào trách ngược hàng xóm phàn nàn vì thi công trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 4.

Dương Triệu Vũ giải thích lý do trách hàng xóm và cho rằng họ không tạo điều kiện để anh sửa nhà.

Đối với tôi thì bình thường mà vì nhà tôi mà, có cần đi đâu đâu mà, vào phòng nằm là xong mà. Nhưng các bạn này từ quận 9, quận Tân Bình, Gò Vấp… tới, vừa làm được 1-2 tiếng thì bắt đi về, thứ 2 qua lại sao được, sao ác vậy? Ai cũng muốn cho xong việc mà.

Điều tôi cảm thấy khó chịu đây là sự thiếu tình người, tình hàng xóm. Sống phải biết bao dung và thông cảm. Tôi cũng từng nghe nhiều âm thanh và nhiều điều khó chịu lắm nhưng thôi vì nghĩ mình cũng có lúc rơi vào tình trạng đó nên thôi, đỡ stress, đỡ mệt.

Hai tháng nay đa số đều ở nhà không làm gì cả đến lúc được đi làm thì bị bắt nghĩ. Tôi ao ước được đi làm lắm nè và có lẽ tôi không có thói quen ngủ trưa nên không hiểu được nó cần thiết cho cuộc sống đến thế. Cảm ơn mọi người chịu hiểu, ai không hiểu thì tôi cũng chịu!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem