-
Đó là lời gửi gắm của cựu đại tá công an Dương Tự Trọng với luật sư trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra.
-
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của xã hội, bởi đối tượng mà Dương Tự Trọng và các đồng phạm tổ chức bỏ trốn ra nước ngoài là Dương Chí Dũng - bị can chính trong vụ "đại án" tham nhũng tại Vinalines.
-
Khi phải ra trước vành móng ngựa để nghe tòa án phán xử, dường như ai cũng sợ sệt, lo lắng, khép nép, nhưng không ít trường hợp bị cáo lại có những pha ứng xử vô cùng hài hước.
-
Cuộc "hội ngộ" giữa hai anh em Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng có thể coi là hy hữu bởi diễn ra ngay chốn "công đường" khi cả hai đã vướng vòng lao lý, dù ít lâu trước họ từng là những sếp lớn.
-
Hôm nay (8.1), Trung tướng Hoàng Kông Tư - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - đã trả lời báo chí về lời khai của Dương Chí Dũng trước phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm.
-
Sau khi HĐXX đưa ra các mức phạt cụ thể cho từng bị cáo, chủ tọa phiên tòa tuyên bố khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước.
-
Khoảng 16h15 phút, HĐXX đã tuyên án. Cụ thể, bị cáo Trọng 18 năm tù, bị cáo Sơn 13 năm tù, bị cáo Thắng: 5 năm tù, bị cáo Phong: 7 năm tù, bị cáo Dũng: 8 năm tù, bị cáo Ánh: 6 năm tù, bị cáo Tuấn: 5 năm tù.
-
"Không thể chỉ dựa vào một lời khai của Dương Chí Dũng để cho rằng “ông anh” ở một cơ quan tố tụng đã báo tin" - nhận định của luật sư Giang Hồng Thanh - Đoàn luật sư TP. Hà Nội.
-
"Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi, thời gian qua tôi luôn sống với kỷ niệm của hai anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn. Tôi vẫn thầm ước được chịu tội thay anh tôi", bị cáo Dương Tự Trọng nói tại tòa.
-
9h30, Dương Tự Trọng và các đồng phạm đã nói lời cuối cùng tại tòa. Dự kiến 15h chiều nay, 8.1, HĐXX sẽ tuyên án.