Em bé 4 tay 4 chân chào đời ở Ấn Độ được tôn là thần linh

Lê Nguyên Thứ sáu, ngày 21/11/2014 07:24 AM (GMT+7)
Hàng trăm người đã choáng váng và đổ về Baruipur, Ấn Độ để tận mắt chứng kiến "đứa con của thần linh", một cậu bé 4 tay 4 chân vừa chào đời. 
Bình luận 0

Tại bệnh viện ở Baruipur, Tây Bengal, Ấn Độ vừa chào đón một cậu bé bị dị tật bẩm sinh có 4 tay và 4 chân. Tuy nhiên, thay vì thất vọng, gia đình của cậu bé vui mừng khôn xiết vì họ cho rằng cậu bé là hiện thân của thánh Brahma, một vị thần cũng có nhiều chân và tay. Cậu bé đã được gia đình đặt tên là “Đứa con của thần linh”.

"Khi thằng bé ra đời, tất cả mọi người đều không tin nổi vào điều mình nhìn thấy. Các y tá nói rằng nó đã bị dị tật bẩm sinh, nhưng tôi thì thấy đây chính là một dấu hiệu của Thần linh. Thực tế, đây chính là một phép màu", một người thân giấu tên của gia đình cho biết. 

Các bác sĩ cho biết đây là dị tật bẩm sinh do thai đôi phát triển không hoàn thiện chứ không phải dấu hiệu thần thánh gì tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn hàng dài những người từ khắp nơi đổ về với mong muốn được nhìn tận mắt "đứa con của thần linh". Điều đó gây cản trở giao thông và các cảnh sát đang gặp khó khăn trong việc duy trì trật tự. 

Theo lời một cảnh sát thì có tới hàng trăm người la hét trên đường phố, trong khi hàng trăm người khác cầu nguyện và dựng trại ngay tại thành phố để được diện kiến "đứa con của thần linh". Thành viên trong gia đình tỏ ra thông cảm với những người khách bất ngờ vì họ hiểu được mong muốn của những vị khách đó.

 

Tại bệnh viện ở Baruipur, Tây Bengal, Ấn Độ vừa chào đón một cậu bé bị dị tật bẩm sinh có 4 tay và 4 chân. Tuy nhiên, thay vì thất vọng, gia đình của cậu bé vui mừng khôn xiết vì họ cho rằng cậu bé là hiện thân của thánh Brahma, một vị thần cũng có nhiều chân và tay. Cậu bé đã được gia đình đặt tên là “Đứa con của thần linh”.

 

"Khi thằng bé ra đời, tất cả mọi người đều không tin nổi vào điều mình nhìn thấy. Các y tá nói rằng nó đã bị dị tật bẩm sinh, nhưng tôi thì thấy đây chính là một dấu hiệu của Thần linh. Thực tế, đây chính là một phép màu. Thằng bé là con của thần linh", một người thân giấu tên của gia đình cho biết. 

Các bác sĩ cho biết đây là dị tật bẩm sinh do thai đôi phát triển không hoàn thiện chứ không phải dấu hiệu thần thánh gì tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn hàng dài những người từ khắp nơi đổ về với mong muốn được nhìn tận mắt "đứa con của thần linh". Điều đó gây cản trở giao thông và các cảnh sát đang gặp khó khăn trong việc duy trì trật tự. 

Theo lời một cảnh sát thì có tới hàng trăm người la hét trên đường phố, trong khi hàng trăm người khác cầu nguyện và dựng trại ngay tại thành phố để được diện kiến "đứa con của thần linh". Thành viên trong gia đình tỏ ra thông cảm với những người khách bất ngờ vì họ hiểu được mong muốn của những vị khách đó.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem