Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đúng vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè, HLV David Moyes đã quyết định bỏ ra 27,5 triệu bảng để đưa cậu học trò cũ tại Everton về sân Old Trafford với hy vọng Fellaini sẽ giúp cho sức mạnh nơi tuyến giữa của M.U được cải thiện đáng kể.
Vì vậy, anh đã dần đánh mất chỗ đứng nơi đội hình xuất phát của M.U. Trong cả 2 trận đấu gần nhất với Real Sociedad ở Champions League và Stoke City tại giải Ngoại hạng, anh đều không được tung vào sân.
Mặc dù vậy, ngôi sao 25 tuổi vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng anh có thể khỏa lấp khoảng trống mà lão tướng Paul Scholes để lại tại Nhà hát của những giấc mơ.
Trên tờ Le 10 Sport (Pháp), Fellaini chia sẻ: “Tôi không muốn được so sánh với Paul Scholes hay Michael Carrick. Nhưng tôi nghĩ mình đủ khả năng để thay thế họ. Dù có sự khởi đầu không tốt trong màu áo M.U, song tôi vẫn luôn lạc quan vào khả năng mình sẽ cải thiện phong độ và trở thành cầu thủ không thể thiếu nơi tuyến giữa của Red Devils”.
Bên cạnh đó, Fellaini cũng tiết lộ, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, anh đã được HLV Arsene Wenger của Arsenal liên hệ. Dẫu vậy, tuyển thủ Bỉ đã quyết định chọn M.U làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình.
“Mùa hè vừa qua, tôi đã nhận được sự quan tâm của một số đội bóng lớn, trong đó có Arsenal. Nhưng đã quyết định chọn M.U vì muốn được tiếp tục làm việc với David Moyes. Khi còn ở Everton, Moyes luôn giúp đỡ và ủng hộ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nhờ đó, tôi mới có được như hôm nay” – Fellaini thổ lộ.