“Gà cũ” của bầu Đức khiến HAGL ngậm trái đắng

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 11/03/2017 19:10 PM (GMT+7)
Chiều nay, hàng thủ của HAGL vẫn chưa rút ra được những kinh nghiệm sau trận thua cay đắng trước TP.HCM cuối tuần trước. Và trớ trêu, cái tên giúp S.Khánh Hòa hạ gục họ ngay trên sân Pleiku lại là một “người cũ”…
Bình luận 0

Trước khi những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… ra “lò”, Lê Duy Thanh được biết đến như một tiền vệ trẻ tài hoa nơi tuyến giữa của HAGL. Năm 2007, cầu thủ quê Ninh Thuận đã tới với lớp năng khiếu HAGL và được đôn lên chơi V.League 2010 khi mới 20 tuổi.

img

Pha dứt điểm của Duy Thanh mở tỷ số cho S.Khánh Hòa trong trận đấu với chủ nhà HAGL ở vòng 9 V.League 2017 chiều 11.3

Có thể nói nếu không có bầu Đức và HAGL (Duy Thanh gắn bó với đội trẻ và đội 1 HAGL từ 2007 đến 2014) thì khó có Duy Thanh ngày nay khoác áo S.Khánh Hòa ở V.League 2017. Nhưng chiều nay, Duy Thanh lại khiến bầu Đức phải suy nghĩ lại vì đã không thực sự tin dùng anh.

Phút cuối cùng của hiệp 1 cuộc đọ sức giữa HAGL-S.Khánh Hòa ở vòng 9 V.League 2017 chiều 11.3, Duy Thanh với một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm đã đưa S.Khánh Hòa vượt lên dẫn trước đội bóng phố Núi. Sau khi ghi bàn, Duy Thanh chỉ đưa tay lên trời ăn mừng khá lặng lẽ, thay vì bùng nổ niềm vui như các đồng đội.

img

Công Phượng cùng các đồng đội đã nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Thanh Niên

Trước khi Duy Thanh mở tỷ số, HAGL là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những cơ hội họ tạo ra không rõ ràng. Đáng tiếc nhất chỉ là cú đánh đầu của A Hoàng bị hậu vệ S.Khánh Hòa cản phá ngay trên vạch vôi.

Bên phía đội khách, nếu như Lâm Ti Phông (số 7-S.Khánh Hòa) không quá vô duyên trong ít nhất là 2 cơ hội mười mươi đối mặt thủ môn Văn Tiến (HAGL) thì họ đã sớm có bàn mở tỷ số. Đây đều là những pha bóng mà hàng thủ HAGL tỏ ra hớ hênh, chơi thiếu tập trung.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có sự điều chỉnh nơi hàng thủ với sự có mặt của hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Văn Pho (thế chỗ Tăng Tiến). Tuy nhiên sự thay đổi đó chưa kịp phát huy tác dụng thì HAGL đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha dứt điểm của Quốc Chí (số 13-S.Khánh Hòa) phút 49.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua sau những pha dứt điểm của Mobi Fehr (đánh đầu cận thành vọt xà và sút xa uy lực ngoài vòng cấm không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh –S.Khánh Hòa), A Hoàng (đánh đầu vọt xà khi thủ môn đối phương “xuất tướng” lỗi).

Thua chung cuộc 0-2 trước đội khách S.Khánh Hòa và là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, HAGL (10 điểm/9 trận) lại tiến gần tới tốp cuối bảng. Còn S.Khánh Hòa (15 điểm) đã có mặt trong tốp 4.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 9 diễn ra chiều nay, SHB.Đà Nẵng đã để đội khách TP.HCM cầm hòa 3-3. Những người ghi bàn thắng cho đội bóng sông Hàn là Thanh Hải (số 7, phút thứ 7), Anh Tuấn (số 6, phút 16), Anh Quang (số 33, phút 71). Còn những người lâp công cho TP.HCM là Thanh Bình (số 18, phút 12), Victor (số 8, phút 35), Dyachenko (số 10, phút 67).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem