Gây mê
-
Ánh Phong cao ráo, thân hình nhỏ nhắn và việc cô có một dương vật, một giọng nói nam hoàn toàn là trò đùa của tạo hóa. Nhờ một “phép màu”, Phong có mặt tại Bangkok (Thái Lan), trải qua 4 giờ phẫu thuật, 21 ngày hậu phẫu và đã tìm lại được bản dạng giới của mình. Sử dụng những dịch vụ tốt nhất, nhưng với Phong, đó vẫn là những ngày tháng đau đớn không thể nào quên...
-
Từ một người con gái xinh đẹp như hoa khôi của đoàn kịch nói, nữ diễn viên Kim Tiến bị người chồng cũ lên cơn ghen tuông thuê người tạt axit hủy hoại nhan sắc.
-
Chiều 28.8, tiến sĩ Lê Tấn Phùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn (HĐCM) đã thông báo kết luận sau buổi làm việc của HĐCM, kiểm thảo tử vong về vụ 3 trẻ tử vong sau khi tham gia phẫu thuật từ thiện do Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười Hà Nội (OSCA) thực hiện tại Bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa).
-
Chiều 26.8, đoàn làm việc của Bộ Y tế do ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với các bên liên quan về vụ việc 3 cháu tử vong khi tham gia phẫu thuật từ thiện “tìm lại nụ cười” tại Khánh Hòa.
-
Hiện các bác sĩ nghi các cháu bị sốc thuốc mê nhưng mẹ của một cháu bé đã tử vong lại không tin vì cháu đã từng mổ tạo môi cách đây 5 tháng mà không hề bị dị ứng do thuốc. Sở Y tế Khánh Hoà cũng khẳng định chưa thể kết luận nguyên nhân. Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra.
-
Hai trẻ bị tai biến ngay sau khi gây mê, một trẻ tai biến sau khi ca mổ đã hoàn thành. Sau khi cấp cứu, cả ba cháu đã tử vong, nghi là sốc thuốc…
-
Vào 8 giờ 20 phút, ngày 17.7, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai, 28 tuổi, ở làng Le, xã Mô Rai (Sa Thầy, Kon Tum) đã tử vong do shock phản vệ thuốc gây mê tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
-
Bé Hiền đi tắm suối về, người nhà phát hiện bé bị chảy máu mũi trái, sau đó thấy con vắt bò ra. Nhưng mỗi lần nghe tiếng động, con vắt nhanh chóng chui lại vào hốc mũi ẩn nấp nên dù gia đình đã cố gắng hết sức vẫn không thể bắt con vắt ra được.
-
Khoảng 10h sáng nay (28.4), tại khuôn viên gia đình ông Bùi Văn Ba ở tổ 3, khu 6, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, bé trai Bùi Xuân Vương (3 tuổi) thò vào trong chuồng nuôi gấu đã bị gấu cắn lìa cẳng tay trái.
-
Chỉ vì tham ăn và không lường trước hậu họa, một con gấu đói đã bị mắc kẹt đầu trong một cái bình nhựa khi đi tìm kiếm thức ăn.