Gãy súng
-
Do có uống rượu nên người chồng quan hệ hơi “quá đà” với tư thế khó, vì vậy đã xảy ra tai nạn.
-
Cuộc yêu đang tới đoạn cao trào thì chị Trần Mai Thúy (Hà Nội) thì chồng chị hét chói tai, hất vợ xuống đất, còn mình thì ôm bụng đau đớn.
-
Nàng nặng gần 1 tạ còn tôi chỉ bằng phân nửa, nàng lại thích "vùng lên" khiến tôi vừa sợ hãi vừa ngộp thở.
-
Gãy “súng” hay còn gọi là gãy dương vật là tai nạn phòng the không thường gặp, nhưng khi đã xảy ra thì rất nghiêm trọng.
-
Mỗi lần chuẩn bị “lâm trận” lại đau đớn, bệnh nhân đi khám mới biết cậu nhỏ đã bị gãy từ đời nào.
-
"Lúc chúng tôi đang quan hệ, do tôi hướng dẫn tư thế hơi khó, nên vợ tôi không những không thực hiện được, lại còn bị ngã, "cậu nhỏ" lúc đó đang cương cứng bị cả người vợ đè lên. Khi ấy, tôi nghe tiếng "cụp" giống như mình bẻ khớp ngón chân, sau đó dương vật tôi gãy làm đôi, đau điếng".
-
Sau khi nhậu mừng giao thừa xong, ông D. hừng hực lửa tình nên yêu vợ tốc hành. Do quá sung, ông D. đã bị “gãy súng” để rồi phải đi cấp cứu ngay hôm sau.