Gia cảnh
-
Sau cai nghiện, trở về với cuộc sống thường ngày, Luân vẫn không thể tránh khỏi những ánh nhìn xa lánh, kỳ thị của người đời. Nhưng giờ đây, Luân không còn oán thán và có ý định trả thù đời như trước nữa. Gã trai một thời tội lỗi cũng không quên đến chùa Phước An cầu kinh niệm Phật mỗi buổi tối...
-
Bệnh ung thư máu giằng xé thân xác, gia cảnh nghèo đói, cũng không có tiền để chạy chữa, chị Tịnh quyết định tìm đến cái chết, với suy nghĩ giảm gánh nặng cho chồng con.
-
Lợi dụng lúc con cái ra ngoài, bệnh nhân đã đi ra rồi gieo mình từ lầu 3 khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk xuống đất tự vẫn.
-
Vợ chồng anh Lý Văn Tiến và chị Ngô Thị Ánh Tuyết (SN 1975) cùng hai con sống trong căn nhà nhỏ chật chội tại đường số 8, tổ 15, Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).
-
Tin tức về đứa con gái Nguyễn Thị Thanh Trang, 'bảo mẫu' chùa Bồ Đề bị bắt vì buôn bán trẻ em đã khiến ông T đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác...
-
Đó là gia cảnh của bà Nguyễn Thị Kim, thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Gia đình bà sống trong căn nhà chưa đầy 6m2, mái lợp tôn, nền đất.
-
Hàng trăm năm nay, người dân thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) gọi hòn đá được họ thờ ở điện Mẹ Nằm của xã là “thạch thần”. Theo người dân nơi đây, thạch thần rất linh thiêng, từng giúp nhiều người thoát khỏi tai ương và trừng phạt nhiều kẻ ác đức.
-
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Trúc Linh (34 tuổi), ở ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).
-
Bố mất sớm, mẹ quanh năm đi làm ăn xa, từ khi 3 tuổi anh em sinh đôi Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Ngọc Hòa (thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) đã ở với ông bà nội. Dù gia cảnh khó khăn, nhưng Nguyễn Phương Nam vẫn đậu thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên, Nguyễn Ngọc Hòa đỗ đầu ĐH Kiến trúc.
-
Em Ngô Thị Phượng (tổ 5, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An). Niềm vui này không xua được những nỗi buồn gia cảnh của em.