Thứ hai, ngày 27/07/2026 05:44 GMT+7

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động nhận kỷ vật, vẫn chờ kết quả ADN

Lê Giang Thứ hai, ngày 27/07/2026 05:44 GMT+7
Tối 26/7, tại cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường", gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận kỷ vật của người thân, vẫn đang chờ kết quả ADN.

Cầu truyền hình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Công viên Lê Thị Riêng

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường” tại 4 điểm cầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Tuyên Quang và Quảng Trị. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h-21h30 ngày 26/7.
Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương… ở mỗi điểm cầu.
Bà Nguyễn Thị Lệ - người vừa được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng có mặt tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng.
Cầu truyền hình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời tri ân, tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, lan tỏa sâu rộng truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM (giữa) xúc động khi xem chương trình.
Mặc dù trời đổ cơn mưa, khán giả vẫn chăm chú theo dõi chương trình.
Ông Lê Chí Công, con trai út của liệt sĩ Lê Thị Riêng kể về ký ức hơn 60 năm với người mẹ, và hành trình mỏi mòn tìm nơi mẹ an nghỉ.
Trong khi đó, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được mời lên sân khấu để công bố thông tin quan trọng. Đó là những di vật được tìm thấy ở bộ hài cốt số 2 chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Qua đó, cơ quan chức năng giao lại cho gia đình để những kỷ vật này trở về, như liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã trở về sau gần 60 năm xa cách.
Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động không nói lên lời.
Chương trình là bản hùng ca tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thông qua những câu chuyện xúc động, những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng sự hiện diện của các cựu chiến binh, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, "Sao sáng dẫn đường" lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng gìn giữ hòa bình cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sau những mất mát của chiến tranh để giành được độc lập, thế hệ trẻ tiếp nối viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ra về với kỷ vật trên tay, vẫn ngóng chờ kết quả xét nghiệm AND, để liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chính thức về với vòng tay người thân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.