-
Còn hai tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng nhà vườn trồng địa lan Trần Mộng đã bán gần hết hàng, có nhiều chậu giá trên trăm triệu đồng.
-
Đang ăn nên làm ra với nghề sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Thanh Hóa, nghe theo tiếng gọi từ bố, anh Lê Lệnh Thuận (1984) rời nơi “chôn rau cắt rốn” lên mảnh đất Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai) trồng lan “giấc mộng vua Trần”. Mỗi năm, anh Thuận bỏ túi 400 triệu đồng từ loài hoa lan Trần Mộng này.
-
Cận Tết, để sở hữu được loại địa lan Trần Mộng – loại hoa lan xuất hiện trong giấc mộng của vua Trần, có những đại gia đã mạnh tay chi tới 200 triệu đồng mua những chậu lan Trần Mộng đẹp nhất về trưng Tết.