Giám đốc công ty ôm tiền tỷ biến mất

Thứ sáu, ngày 27/04/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày gần đây, dư luận Quảng Nam xôn xao việc vợ chồng chủ Công ty TNHH Nam Bình (tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương.
Bình luận 0

Dân bức xúc phá công ty

Ngày 26.4, phóng viên NTNN có mặt tại Công ty TNHH Nam Bình. Tại đây trụ sở công ty bị người dân đập phá tanh bành, mọi vật dụng trong nhà, cửa kính, mái tôn đều bị người dân lấy hết...

Theo cơ quan chức năng địa phương, công ty này do Nguyễn Văn Sáu (30 tuổi, quê gốc Hà Nội) và Phạm Thị Duy Hiền (30 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa), còn gọi là Sáu - Hiền, làm chủ.

img
Cửa hàng bán vật liệu xây dựng “Sáu Đại Hưng” của Cty TNHH Nam Bình bị đập phá tan tành.

Trong 2 ngày 25-26.4, Công an huyện Đại Lộc đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo vợ chồng “Sáu - Hiền” lừa đảo hàng tỷ đồng, có kèm theo hợp đồng ký gửi, biên lai nhận tiền mua bán vật liệu xây dựng...

Cụ thể, đơn của ông Trương Xuân tố cáo bị lừa 143 triệu đồng, bà Đỗ Thị Tố Nga 138 triệu đồng, Nguyễn Tám 15 triệu đồng, Võ Quy 41 triệu đồng, Lê Thị Trang 72 triệu đồng...

Công an huyện Đại Lộc còn tiếp nhận đơn của nhiều doanh nghiệp tố cáo đã bị vợ chồng Sáu - Hiền quỵt nhiều tiền, như Công ty TNHH Vĩnh Đại Hưng (Đà Nẵng) bị quỵt 857 triệu đồng, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai (chi nhánh Đà Nẵng) 88 triệu đồng, DNTN Thành Nguyệt (Đà Nẵng) 69 triệu đồng, Công ty CP Đại Hưng (Đại Lộc) 510 triệu đồng...

Người nghèo cũng bị lừa

Không những “mượn” tiền của doanh nghiệp, vợ chồng Sáu - Hiền còn lừa tiền, vàng của người dân nghèo, công nhân bốc vác...

Ông Dương Pho (51 tuổi) vượt gần 30 cây số từ xã miền núi Đại Sơn xuống Công an huyện Đại Lộc nộp đơn tố cáo bị vợ chồng Sáu - Hiền quỵt 34 triệu đồng.

img
Ông Dương Pho nộp đơn tố cáo vợ chồng Sáu - Hiền tại Công an huyện.

Ông Pho kể trong nước mắt: “Tôi quen ông Đức - cha của Phạm Thị Duy Hiền. Một lần xuống thị trấn Ái Nghĩa ghé nhà ông Đức chơi, tôi có nói là chuẩn bị xây nhà ở. Ông Đức nói, con gái tôi là Hiền bán vật liệu xây dựng giá rẻ lắm. Anh ra cửa hàng cháu mua rẻ được đồng nào mừng đồng đó.

Tôi cầm 34 triệu đồng ra mua gạch, ngói, xi măng, sắt thép. Nhưng chưa xem được ngày, tháng khởi công xây nhà nên có làm hợp đồng ký gửi tiền mua vật liệu xây dựng, rồi đưa trước cho Hiền 34 triệu đồng. Vợ chồng Sáu - Hiền đưa cho tôi mấy tờ giấy đóng dấu đỏ này đây. Không ngờ vợ chồng nó lừa gạt tôi...”.

Trước khi bỏ trốn, vợ chồng Sáu -Hiền đã nhanh chóng tẩu tán được 3 chiếc xe ô tô tải loại 2-3 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho khách hàng, 1 ô tô 4 chỗ có giá gần 1 tỷ đồng.

Bi đát hơn, vợ chồng ông Trương Tụy (46 tuổi, xã Đại Hồng) vất vả nghề nông mấy chục năm trời mới dành dụm được 16 triệu đồng mua gạch để chuẩn bị xây nhà cũng bị vợ chồng Sáu-Hiền lừa mất.

Ông Tụy kể: “Tôi ở cách đây 20km, tháng Chạp vừa rồi, vợ chồng cầm 16 triệu đồng xuống mua ký gửi vợ chồng Sáu-Hiền 20.000 viên gạch. Dự kiến ngày 12.4 âm lịch khởi công tôi bảo vợ chồng nó chở gạch lên nhưng vợ chồng nó nói chở lên sớm quá, mối ăn hư hết gạch. Nay vợ chồng nó bỏ trốn ôm cả mồ hôi nước mắt mà vợ chồng tôi dành dụm mấy năm trời đi rồi”.

Một người dân cho biết, giá vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Nam Bình lúc nào cũng bán giá rẻ hơn so với các đại lý khác. Vì vậy người dân nghèo khổ ở huyện vùng cao này thấy rẻ được đồng nào mừng đồng đó nên đã bị lừa.

Trước khi bỏ trốn vợ chồng Sáu -Hiền đã nhanh chóng tẩu tán được 3 chiếc xe ô tô tải loại 2-3 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho khách hàng, 1 ô tô 4 chỗ có giá gần 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem